1. Thói quen “sợ” sân nhà
Trong bóng đá, được chơi trên sân nhà luôn là một lợi thế lớn của các đội bóng. Không ngẫu nhiên người ta gọi các CĐV là cầu thủ thứ 12. Tuy nhiên, có vẻ điều đó không áp dụng được với Man Utd ở mùa giải này.
Tại Old Trafford, các học trò của Jose Mourinho đã bị các đối bóng khác níu chân đến 8 lần, trong đó có 7 lần với tỉ số hòa 0-0. Những thống kê này chỉ hai điều: thứ nhất, Quỷ đỏ không biết kết liễu đối thủ; thứ hai, họ bị “hội chứng” sợ sân nhà.
Vấn đề này được chính miệng HLV người Bồ thừa nhận trên The Guardian. Ông cho hay: “Việc họ bỏ lỡ cơ hội cứ như cơm bữa vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn tin các học trò của của mình. Tôi biết, họ là những cầu thủ tài năng.”
Đương nhiên, xã giao là một chuyện, còn trong thâm tâm, ông có tin hay không là một câu chuyện khác. Chẳng phải, mới đây, Luke Shaw đã bị Người đặc biệt cho vào “danh sách đen” hay sao.
Mặt khác, với sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic cùng Ander Herrera, hi vọng căn bệnh sợ sân nhà của Quỷ đỏ phần nào sẽ có lời giải. Họ đã bế tắc cùng cực trước West Brom khi thiếu một trung phong thực thụ, nhưng Everton thì khác hẳn. Đoàn quân của Ronald Koeman là một đội bóng Anh thuần túy. Họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với Man Utd và biết đâu nó sẽ mở ra cơ hội để Quỷ đỏ bám đuổi top 4.
2. “Khúc cua” quan trọng
Có thể nói, ba trận tới của Man Utd là sẽ quyết định đến số phận của cả mùa giải. Ở Ngoại hạng hay Europa League, họ đều đang có cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Nhưng chỉ cần sảy chân ở một trận, mọi toan tính của Mourinho sẽ bị đảo lộn.
Người đặc biệt tỏ ra khá phân vân: “Về mặt toán học, chúng tôi vẫn đang cạnh tranh một vị trí trong top 4. Nhưng nếu sảy chân trước Everton, Man Utd buộc phải tập trung tối đa cho Europa League. Đây là một đấu trường quan trọng.”
Rõ ràng, trong lời phát biểu của Mourinho đã hàm chứa cả việc, Man Utd đang lưỡng lự giữa việc lựa chọn một đấu trường để dồn sức. Họ ở trong tình trạng “bỏ thì thương, mà vương thì tội”.
Không dễ để đưa ra lời khuyên cho Mourinho vào lúc này. Lắm lúc, các cầu thủ áo đỏ cũng không đủ khả năng để quyết định. Biết đâu, chỉ từ một cú sút của Lukaku hay từ một sai lầm của hậu vệ Everton, gió sẽ đổi chiều.
Ibra quan trọng thế nào với Man Utd: