2024-04-24 10:10:02
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNC8yNC9zb25nLXRyZW4tZG9pLWNvLTItbmd1b2ktbmhhdC1kaW5oLXBoYWktdHJhbi10cm9uZy1iYW5nLWtob25nLWxhbS1naS1jdW5nLXZvLXBodWMtMDkzMDQ1LmpwZw==.webp
Array

Sống trên đời có 2 người nhất định phải trân trọng, bằng không làm gì cũng vô phúc

Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Bố mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về mà thôi. Nên nhớ, thành tựu lớn nhất của một người là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bố mẹ.

Bố mẹ chính là hai người đáng trọng nhất trên đời

Cha mẹ chính là nền tảng của con người. Nếu không có cha mẹ thì ta sẽ chẳng thể nào có sinh mạng, hiên ngang đứng giữa thế gian. Đại ân sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cao như núi, sâu như biển. Thế nên dù có bận, có mệt cũng đừng quên chăm sóc và báo hiếu.

Trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm tốt việc này sao có thể làm tốt những việc khác.

Trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm tốt việc này sao có thể làm tốt những việc khác. (ảnh minh họa)

Trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm tốt việc này sao có thể làm tốt những việc khác. (ảnh minh họa)

Người coi trọng bố mẹ sẽ không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Người mà hiếu thuận với cha mẹ sẽ chẳng bao giờ lãnh quên ân nghĩa ở đời. Sống hiếu thuận, trời sẽ thương và để phúc cho.


Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn chỗ dừng chân

Người mà hiếu thuận với cha mẹ sẽ chẳng bao giờ lãnh quên ân nghĩa ở đời. Sống hiếu thuận, trời sẽ thương và để phúc cho. (ảnh minh họa)

Người mà hiếu thuận với cha mẹ sẽ chẳng bao giờ lãnh quên ân nghĩa ở đời. Sống hiếu thuận, trời sẽ thương và để phúc cho. (ảnh minh họa)

Trên đời này cái gì cũng có thể chờ, nhưng chỉ có hiếu kính cha mẹ là chẳng thể chờ. Cuộc sống không phải lúc nào đi theo cách chúng ta muốn, có nhiều việc sẽ khiến chúng ta trở tay không kịp. Đừng nghĩ rằng tương lai còn dài, việc hiếu thuận với bố mẹ là chuyện có thể lần nữa, để rồi khi không còn kịp nữa thì hối hận cũng đã muộn.

Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Bố mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về mà thôi. Nên nhớ, thành tựu lớn nhất của một người là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bố mẹ.

 Con yêu mẹ và cả đời con sẽ sống thật tốt để đáp đền hi sinh ấy. (ảnh minh họa)

Con yêu mẹ và cả đời con sẽ sống thật tốt để đáp đền hi sinh ấy. (ảnh minh họa)

Thế nên: Ơn cha nghĩa mẹ sinh thành tựa như núi non, dù đi xa đến chân trời nào thì chữ hiếu trong con vẫn mãi giữ tròn. Với con mẹ luôn là bất diệt, với con mẹ là người anh hùng che chở suốt chặng đường con đi, là mái nhà ấm ôm ấp con mỗi khi đông về, là bờ vai chắc chắn nhất để con dựa vào mỗi khi gục ngã. Con yêu mẹ và cả đời con sẽ sống thật tốt để đáp đền hi sinh ấy.

Bài viết mới nhất

Thua Liverpool, Postecoglou khen 1 cầu thủ

Phát biểu sau trận thua Liverpool, HLV Ange Postecoglou chia sẻ: “Tôi vẫn nghĩ rằng thứ bóng đá của chúng tôi nhìn chung là tốt,...

3 cầu thủ rời Real với mức giá đắt nhất lịch sử

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường được biết đến là bên luôn sẵn sàng chi ra các khoản tiền khổng lồ để...

Chỉ khi trải qua 4 bất hạnh này thì bạn mới gặp được quý nhân, phú quý đầy nhà

Người ta vẫn luôn đổ lỗi nhiều đau khổ cho nghèo đói. Hai từ này chỉ là kết quả mà thôi. Nguyên nhân sâu...

Cầu thủ 9/10 điểm mang đến cho Klopp lời tiễn biệt xứng đáng

Có lẽ Jurgen Klopp sẽ không có được mùa giải chia tay kết thúc bằng chức vô địch Premier League, nhưng Liverpool là một câu lạc...

Cách luộc thịt lợn trắng muốt, thịt chín đều, ngọt đậm

Luộc thịt dễ nhưng để có món thịt luộc ngon và bổ dưỡng nhất vẫn cần có bí quyết. Các bà nội trợ giờ...