2018-08-29 20:22:23
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA4L3Nvbi1oZXVuZy1taW4tMDEtMjEyMi5qcGc=.webp
Array

Son Heung-min: ‘Tôi đơn giản chỉ muốn cống hiến cho đội tuyển’

Đội trưởng của Olympic Hàn Quốc đã không góp mặt trong đội hình vô địch ASIAD 17 cách đây 4 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại ASIAD 18 sẽ là cơ hội cuối cùng để Son Heung-min tiếp tục gắn bó với bóng đá đỉnh cao, thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, chia sẻ về ý nghĩa của tấm HCV, tiền đạo Hàn Quốc cho biết: “Tôi đơn giản chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho đội bóng. Tôi đã không có được cơ hội trước đó nên giờ đây tôi chỉ muốn giành được một danh hiệu ở cấp độ ĐTQG.”

 - Bóng Đá

 Son Heung-min và các đồng đội đã giành tấm vé vào chơi trận chung kết bóng đá nam tại ASIAD 18.

Giành chiến thắng trước Olympic Việt Nam với tỷ số 3-1, đoàn quân của HLV Kim Hak-bum sẽ đối đầu Olympic Nhật Bản hoặc UAE ở trận đấu sắp tới. Đánh giá về đối thủ, Son Heung-min cho biết cả 2 đội đều có cơ hội ngang nhau, vào tới tận vòng này, đội nào cũng cần sự chuẩn bị kỹ càng.

“Tôi chưa dám nghĩ tới việc Olympic Hàn Quốc giành chức vô địch. Olympic Nhật Bản và Olympic UAE đều là những đối thủ mạnh, song tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức. Tất nhiên, tôi muốn Olympic Hàn Quốc giành chiến thắng,” tiền đạo 26 tuổi chia sẻ.

Tại ASIAD lần này, Son Heung-min được đánh giá là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nam. Bởi lẽ cầu thủ này đã có nhiều năm thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu, đặc biệt là trong màu áo CLB Tottenham Hotspur.


Khi được hỏi về sự khác biệt giữa Premier League và ASIAD, tiền đạo Hàn Quốc cho biết: “Thời tiết ở 2 nơi rất khác nhau, cụ thể là độ ẩm. Ở Anh, độ ẩm cao nên đòi hỏi các cầu thủ phải có thể lực tốt. Tuy nhiên, khi thi đấu ở đây, độ ẩm thấp hơn nên tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Dù không ghi nhiều bàn thắng như các đồng đội, Son Heung-min cũng có cho mình 1 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo tính đến nay. Tầm ảnh hưởng vào lối chơi chung của HLV Kim Hak-bum và khả năng khích lệ đồng đội của cầu thủ này là không thể phủ nhận.

 - Bóng Đá

 Bên cạnh Son Heung-min, “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-woo cũng tỏa sáng với cú đúp vào lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Ghi bàn không quan trọng đối với Son Heung-min. Son là đội trưởng và các cầu thủ đều tin tưởng vào cậu ấy. Ghi một bàn tính đến nay cũng là tốt rồi. Son có thể thích đá ở 2 biên nhưng tôi muốn cậu ấy bó vào trung lộ.”

Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng gửi lời chúc mừng tới các đồng đội ở CLB Tottenham Hotspur sau chiến thắng 3-0 trước Man Utd. “Do trận đấu diễn ra khá muộn và tôi phải dưỡng sức cho cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam nên không thể theo dõi được, song Spurs đã có màn trình diễn rất tốt,” Son đánh giá.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang Twitter cá nhân của “Gà trống” cũng đăng tải lời chúc mừng tới cầu thủ 26 tuổi. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu tới, Son Heung-min sẽ có thêm thời gian để cống hiến cho đội bóng London.

* Ảnh: Việt Hùng

Bài viết mới nhất

Loại nước luộc gà không lo bị nát, săn chắc, ngọt thịt, ai không biết quá phí

Với sự kết hợp tinh tế giữa thịt gà mềm mại và nước dừa ngọt ngào, món gà luộc nước dừa không chỉ là...

Nguyên nhân khiến người mẫu Đức Tiến đột ngột qua đời dù trước đó vẫn khoẻ mạnh

Người mẫu, diễn viên Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim. Trước đó sức khoẻ anh vẫn bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật.

Công dụng của dấu chấm đen đằng sau iPhone, sử dụng điện thoại lâu năm chưa chắc đã biết

Dấu chấm đen nằm ở khu vực camera phía sau điện thoại iPhone có nhiều công dụng tuyệt vời.

‘Chelsea quá kỳ lạ! Đội bóng đa dạng và điên rồ’

Hôm 16/5, Cole Palmer và Christopher Nkunku ghi bàn giúp Chelsea thắng Brighton 2-1 ở trận đấu bù vòng 34 Ngoại hạng Anh. Đây là chiến thắng...

Đến tuổi trung niên, đây chính là cách sống tốt nhất để hạnh phúc

Cuộc đời này chẳn cay đắng, con người khổ là do ham muốn của bản thân mà ra. Tâm không mệt mỏi, mệt mỏi...