Sau trận thua 2-3 trên sân nhà Signal Iduna Park trước Monaco, trung vệ đội trưởng Sokratis đã có những phát biểu lên án quyết định của UEFA khi bắt Dortmund phải thi đấu vào thời điểm này.
“Đó là một trong những ngày khó khăn nhất mà tôi phải trải qua trong cuộc đời. Tôi hy vọng không có thêm một ai phải rơi vào tình cảnh như vậy. Sau buổi tối đó, tôi không còn tâm trí gì để nghĩ về trận đấu với Monaco.” Sokratis mở đầu cuộc phỏng vấn với ESPN
Tiếp đó, anh chỉ trích gay gắt UEFA: “UEFA cần hiểu rằng chúng tôi không phải động vật. Chúng tôi là những con người có gia đình, có những đứa con đang chờ đợi chúng tôi ở nhà. Tôi vui khi tất cả cầu thủ và đội ngũ nhân viên của Dortmund đều bình an sau vụ nổ.”
Cuối bài phỏng vấn, anh cảm thấy mình như là bị đối xử như là “động vật” sau quyết định không có tình người của UEFA: “Chúng tôi nói chuyện với chủ tịch CLB và các HLV. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải thi đấu ngày hôm sau. Quyết định trên khiến tôi cảm thấy mình là một con vật chứ không phải người. Có những người chưa từng trải qua điều tồi tệ này (vụ nổ bom) và họ không hiểu nó ảnh hưởng to lớn đến chúng tôi như thế nào.”
Đêm qua, Sokratis đã mắc lỗi dẫn đến quả penalty và bàn thua thứ 3. Tuy nhiên, không thể trách anh cũng như các cầu thủ Dortmund. Họ đã trải qua một cú sốc thật sự và không thể đòi hỏi nhiều hơn từ đoàn quân của Tuchel. Mọi chuyện là rất khó khăn trong trận lượt về nhưng hy vọng Dortmund sẽ vượt qua cú sốc tâm lý và lội ngược dòng tại Monaco.
Video: Trận thua 2-3 đêm qua của Dortmund