Với tình hình hiện tại, Marcus Rashford có lẽ chưa thể trở thành một mẫu tiền đạo như người thầy của mình mong đợi. Trong một cuộc họp báo, HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu rằng ông muốn học trò của mình trở thành “fox in the box”, một sát thủ thực thụ trong vòng cấm. Nhưng Rashford vẫn đang loay hoay giữa hai vị trí tiền đạo trung tâm và tiền đạo cánh.
“Rashford nên hoàn thành được những cú tap-in (ghi bàn trong vòng 5m50) đó, dứt điểm từ cự li gần, như Lukaku đã làm trong một vài trận đấu gần đây. Những bàn thắng của Rashford đôi khi mang đẳng cấp thế giới, anh ấy là mẫu tiền đạo nhạy cảm với các pha lập công đẹp mắt.”
“Nhưng hãy nhìn vào sự cải thiện và thay đổi trong những bàn thắng của Ronaldo, từ khi anh ấy còn trẻ cho đến bây giờ, Ronaldo đã lập công nhiều hơn trong vòng cấm. Đó là những gì Rashford phải làm, cải thiện khả năng tap-in, di chuyển trong vòng cấm và tránh xa các trung vệ. Khi làm được những điều này, bạn có thể ghi thêm 5 hay 10 bàn trong vòng cấm.”, Solskjaer phát biểu vào tháng 3.
Rashford đã có một khởi đầu mùa giải mới ấn tượng với cú đúp vào lưới Chelsea trong trận đại thắng 4-0 của Man United. Nhưng kể từ đó, tiền đạo này đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại Premier League. Và quan trọng hơn, anh rất ít khi di chuyển trong vòng cấm đối phương. Dĩ nhiên không thể đổ lỗi việc này cho quyết định của Solskjaer dù ông hoán đổi liên tục vị trí của Martial và Rashford, bởi trên thực tế Rashford vẫn là một tiền đạo cắm.
Man United cần một cầu thủ có thể ghi được 30 bàn thắng/mùa giải, và không ai ngoài Rashford mang trọng trách này. Nhưng anh sẽ làm cách nào để đạt đến con số đó, khi mà sau 4 trận đấu, Rashford chỉ có vỏn vẹn 13 lần chạm bóng trong vòng cấm? So với những chân sút hàng đầu khác tại Premier League như Aguero, Aubameyang, Firmino, con số này của họ lần lượt là 17, 19 và 20. Dĩ nhiên họ đều sở hữu số bàn thắng cũng như kiến tạo nhiều hơn Rashford.
Phải chăng Rashford đã không nghe lời khuyên từ Solskjaer và chỉ thi đấu theo cách mình muốn? Hay như lời chia sẻ của huyền thoại Michael Owen rằng tiền đạo 21 tuổi không có bản năng sát thủ để trở thành một “số 9” thực thụ? Câu trả lời có lẽ chỉ có bản thân Rashford mới biết rõ.