Nếu cho rằng tiền vệ người Pháp là ngôi sao đa nhân cách có lẽ chẳng sai. Bởi anh có thể toả sáng ‘rực rỡ’ trên mạng xã hội nhưng ngay lập tức thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt đến khó tin trong màu áo câu lạc bộ chủ quản Manchester United.
Ở trận đấu với West Ham United chiều hôm qua (giờ quốc tế), Paul Pogba bị thay ra từ sớm và chúng ta nhìn thấy một nụ cười chát chúa. Nó không phải khi anh thể hiện thái độ này lúc rời sân mà là hình ảnh yên vị trên khán đài. Nụ cười đó không vui cũng chẳng buồn, có thể cầu thủ này cảm thấy hụt hẫng với chính mình.
Trên Twitter hay Instagram cũng tương tự, cựu ngôi sao Juventus thường xuyên đăng lên những dòng trạng thái mà nội dung đi kèm là những biểu tượng cười ra nước mắt hay tỏ vẻ ngạc nhiên một cách hài hước. Ngoài Cristiano Ronaldo ra thì khó có ai gây ấn tượng mạnh hơn Pogba trên internet.
Trong thời đại mà sự tương tác giữa con người với con người xảy ra trong phạm vi toàn cầu thì ngôi sao 25 tuổi thực sự đã làm rất tốt, vì thực tế những gì anh chia sẻ đều nhận được rất rất nhiều sự quan tâm đến từ phía người hâm mộ. Nhưng Man Utd đâu trả lương cho Pogba chỉ để làm điều đó?
Cái họ cần là một Pogba xuất chúng như những kỳ vọng được ném theo 89.3 triệu bảng năm 2016. Đội chủ sân Old Trafford muốn đứa con lưu lạc một thời nâng tầm họ sau những năm tháng lầm than dưới bùn đen của David Moyes hay Louis Van Gaal chứ không phải vài câu nói gây bão mạng.
Ai đó có thể nói rằng Ed Woodward đang biến Pogba thành một công cụ làm thương mại, nhưng sẽ quá sai nếu họ nghĩ điều này chân thực khi cầu thủ người Pháp liên tục gây thất vọng trên sân. Bởi chẳng ai ‘thả tim’ cho một gã kém cỏi trên sân cỏ mà thay vào đó là ‘haha’ hoặc ‘buồn’, thậm chí là ‘phẫn nộ’.
Jose Mourinho từng khẳng định cậu học trò là ‘một con quái vật’ nhưng thực tế Pogba đang được coi như ngôi sao hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh cùng với những Eden Hazard, Kevin De Bruyne, David Silva… vậy nên đừng nghĩ anh quá xuất sắc nếu chỉ nhìn vào những thống kê so với các đồng đội tại Man Utd.
Ngược lại, sự thất vọng trên sân cỏ là điều chúng ta hiếm khi được nhìn thấy ở một vài cá nhân kể trên, trong khi với Pogba nó xảy ra như cơm bữa. Anh có thể toả sáng bằng những cú penalty lâu nhất lịch sử nhưng cũng có thể khiến người hâm mộ chán nản với hình ảnh chuyền bóng cho biển quảng cáo…
Sự tệ hại của cầu thủ sinh năm 1993 là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, nguyên nhân xuất phát không chỉ do cả đội Man Utd chơi tệ mà ngay chính bản thân Pogba cũng thể hiện không tốt, ngay cả khi anh là người tạo đột biến giỏi nhất tại Old Trafford bây giờ.
Không một ai biết lý do tại sao Pogba lại chơi hay đến thế trong màu áo tuyển Pháp hoặc tệ hại khó hiểu khi trở về câu lạc bộ chủ quản. Nhưng một ngôi sao hàng đầu như anh vẫn luôn biết cách duy trì phong độ ổn định trên ‘internet’, một mâu thuẫn khó lý giải.
Mạng xã hội giống như khi anh ra phố và khiến nhiều người trầm trồ vì những phong cách mới lạ, nhưng mọi thứ được hiểu là mớ bòng bong nếu Pogba quay lại sân cỏ. Vậy nên, nói cầu thủ sinh năm 1993 ‘khôn ở phố nhưng ngố ở quê’ có lẽ không khiến nhiều người bất ngờ!