Nói đến Man United là phải nói đến Sir Alex Ferguson, nói đến cú ăn ba lịch sử mùa 1998/99, nói đến câu lạc bộ giành nhiều danh hiệu Premier League nhất, những pha ngược dòng ngoạn mục, những bàn thắng phút bù giờ. Không ít người phải ghen tỵ cho thành công của Man United, cho sự may mắn cứ đến thường xuyên với đội chủ sân Old Trafford.
Và bây giờ, khi Sir Alex Ferguson ra đi, may mắn đã không còn song hành với Quỷ đỏ nữa, thậm chí, vận đen cứ bám đuổi họ nhiều năm qua. Có người còn đặt câu hỏi, liệu có một thế lực nào đó đang chi phối sự ‘vô đối’ ngày nào của M.U?
Mùa 2013/14, David Moyes được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Man United. Moyes là một HLV giàu kinh nghiệm, tài năng của ông đã được khẳng định cùng Everton. Nhưng Man United của Moyes chỉ gây thất vọng với lối chơi chỉ biết tạt và tạt. Marouane Fellaini là cầu thủ nguy hiểm hàng đầu Premier League khi còn ở Everton, nhưng sang Old Trafford, anh lại là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Mùa đó, David Moyes sớm bị sa thải, còn Man United thì lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996 mất suất tham dự Champions League.
Mùa 2014/15, người hâm mộ Man United nức lòng khi dẫn dắt họ là Louis van Gaal – người vừa đưa một Hà Lan không lấy gì làm mạnh mẽ về 3 tại World Cup. Hàng loạt ngôi sao chất lượng được đưa về. Tuy vậy, Quỷ đỏ cũng không khá hơn. Angel di Maria, Radamel Falcao đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đến Old Trafford, họ bỗng trở nên bình thường, hay có thể nói là tầm thường.
Sang mùa 2015/16, Man United tiếp tục bạo chi để đưa về Bastian Schweinsteiger, Memphis Depay hay cầu thủ trẻ Anthony Martial. Tuy nhiên, một Schweinsteiger đẳng cấp ngày nào cũng trở nên nhạt nhòa ở Old Trafford. Depay – cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Hà Lan – rất vô hại. Còn Man United thì mất luôn suất dự Champions League, dù đã từng nắm quyền tự quyết.
Jose Mourinho là Người đặc biệt. Nhưng đến Man United mùa 2016/17 này, ông bỗng trở nên rất bình thường. Man United của ông tấn công không hiệu quả, mà phòng ngự cũng rất mong manh. Sau 10 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này, Man United đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, ghi 13 bàn và để lọt lưới đến 12.
Man United hiện tại có những ai? Họ có một ‘sát thủ’ đẳng cấp Zlatan Ibrahimovic cứ đi đến đâu là vô địch đến đó, có Henrikh Mkhitaryan – nhạc trưởng hàng đầu Bundesliga mùa trước, có Paul Pogba – trụ cột nhiều năm liền của nhà đương kim vô địch Juventus và cũng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng những gì họ làm được lúc này, chỉ gói lại ở 2 từ ‘thất vọng’ mà thôi. 37 cú sút mà không kiếm được một bàn thắng trước Burnley, đó là minh chứng rõ nhất cho sự yếu kém lẫn đen đủi mà Man United đang có lúc này.