1. World Cup tại Nga chính là sự kiện lớn nhất trong năm 2018. Sẽ rất tuyệt vời nếu ngày hội này diễn ra một cách trọn vẹn cả trong và ngoài sân cỏ. Tại Confederations Cup 2017, nước Nga đã làm rất tốt công tác tổ chức, không có phân biệt chủng tộc, không Hooligan và những công việc hậu cần đều được thực hiện hoàn hảo. Hy vọng, khi có nhiều trận đấu hơn, nhiều đội bóng hơn và nhiều CĐV hơn, nước Nga vẫn sẽ làm tốt.
2. Công nghệ video (Video Assitant Review – VAR) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi ở các giải đấu và kéo theo đó là rất nhiều bất cập. Không thể phủ nhận đây là bước tiến cần thiết của bóng đá, tuy nhiên, những nhà tổ chức cần phải phổ biến luật lệ cụ thể như cách hoạt động thế nào, những trường hợp nào cần được dùng đến, vai trò của trọng tài ra sao,… cho tất cả mọi người đều biết. Tháng Ba này, FIFA sẽ quyết định VAR có được sử dụng tại World Cup hay không. Suy cho cùng, VAR cần được sử dụng nhưng hãy thật rõ ràng!
3. Sau vài năm ấp ủ và lên kế hoạch, UEFA Nation League, giải đấu được UEFA áp dụng để thay thế những trận giao hữu nhàm chán sẽ bắt đầu trong năm 2018. Chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến bóng đá thế giới, nhưng trên hết, hy vọng UEFA Nation League sẽ thành công vì “chán xem giao hữu lắm rồi”.
4. Luật công bằng tài chính đã được áp UEFA áp dụng vài năm trở lại đây. Thế nhưng, sự thật thì giá cấu thủ ngày càng tăng chóng mặt. Real, Man United, Barcelona, những CLB với lượng fan khổng lồ chi nhiều tiền là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên việc PSG chi gần 400 triệu euro để sở hữu Neymar là Kylian Mbappe là điều khó chấp nhận. PSG không có nhiều fan, thi đấu ở một giải đấu kém hấp dẫn hơn, vậy tại sao họ vẫn đang hoành hành trên TTCN? UEFA cần cho khán giả câu trả lời xác đáng.
5. Cuối Tháng 12 vừa qua, một thống kê cho thấy AC Milan là đội bóng có số lượng CĐV trung bình đến sân cao nhất tại Serie A năm 2017 (53.127). Đáng buồn thay, những gì Milan thể hiện trên sân lại vô cùng thất vọng. Dù có là fan của Milan hay không, chúng ta hẳn sẽ rất mong đội bóng giàu truyền thống với 7 chức vô địch Champions League sẽ trở lại. Ít nhất, để những CĐV chân chính của họ được hưởng niềm vui trọn vẹn với trái bóng.
6. Sẽ thật buồn nếu không có bóng đá nhưng sẽ càng buồn hơn nếu chúng ta chứng kiến những giọt nước mắt của cầu thủ rơi trên sân vì chấn thương. Để phục vụ khán giả, để kiếm tiền từ bản quyền truyền hình, BTC các giải đấu ngày càng ra sức bóc lột sức lực của các cầu thủ. Sẽ tuyệt vời nếu mọi giải đấu đều chỉ có 18 đội và nghỉ Đông 1 tháng như Bundesliga.
7. Năm 2017, Quả bóng vàng thuộc về Ronaldo và anh chính thức cân bằng thành tích của Messi. Một thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới. Khi cả hai đều đã bước sang tuổi băm, có lẽ điều NHM trông chờ lúc này chính là trận quyết chiến cuối cùng thật sự của họ (kiểu như Manny Pacquiao đấu với Floyd Mayweather). Còn gì hơn nếu đó là trận chung kết World Cup 2018.