Romelu Lukaku ghi bàn duy nhất giúp Man United thắng Bournemouth với tỷ số 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Nhưng chiến thắng này không có quá nhiều ý nghĩa, trong bối cảnh Manchester City tàn sát Swansea 4-0 trên sân khách, có chiến thắng thứ 15 liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh, và chính thức sở hữu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Anh.
49 điểm sau 17 trận, Manchester City đang trên đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Khoảng cách giữa họ với Man United giờ đã là 11 điểm. 2 vòng nữa, Ngoại hạng Anh sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi, và khả năng Man United bám đuổi là không thể. Nhưng Jose Mourinho không nghĩ thế.
Ông tỏ ra tức giận với báo chí (một lần nữa) khi bị hỏi về việc không thể bám theo đối thủ: “Nếu không thể đuổi theo Man City, tôi còn ở đây làm gì?
Mọi chuyện chỉ kết thúc vào tháng 5. Mùa giải khi đó mới kết thúc. Nếu không thể đua vô địch, hoặc giả không tin và mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã đi nghỉ mát ở Los Angeles hoặc Brazil rồi, chứ chẳng ở đây.
Chúng tôi phải cố gắng trong những trận đấu kế tiếp. West Brom là một đối thủ khó. Tôi luôn nói rằng chúng tôi phải cố gắng trong từng trận. Bournemouth đã có thêm một ngày để nghỉ ngơi so với chúng tôi, đội đã có trận derby 3 ngày trước đó”. HLV Jose Mourinho cũng than vãn về lịch thi đấu trong buổi họp báo sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Bournemouth.
Mourinho đang khó ở. Trước đó, ông bỏ ngang buổi họp báo trước vòng 17 Ngoại hạng Anh, HLV người Bồ Đào Nha tỏ thái độ ra mặt khi các phóng viên chỉ quan tâm tới trận derby thành Manchester, nơi Manchester United đã thua và xô xát sau khi đối thủ ăn mừng trong phòng thay đồ.
Khi được hỏi rằng có nghĩ cầu thủ Man Utd sẽ bị phạt sau vụ xô xát trong đường hầm sân Old Trafford, HLV người Bồ Đào Nha đáp: “Tôi nghĩ rằng anh đang làm việc cho một đội bóng nào đó, chứ không phải phóng viên”.
Mourinho chuyển sang tức giận khi ông nhận được câu hỏi về án phạt dành cho Romelu Lukaku, khi tiền đạo người Bỉ là tình nghi vụ hành hung trợ lý Mikel Arteta trong đường hầm. “Buộc tội ư? Chứng minh ư? Cho tôi xem bằng chứng để xử phạt cậu ấy”, nhà cầm quân 54 tuổi gầm lên. “Tôi chẳng quan tâm tới chuyện này”.
Video HLV Jose Mourinho trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 trước Bournemouth: