2018-09-30 10:15:08
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2ktMTAzOC5qcGc=.webp
Array

Mourinho của ngày hôm qua đã ‘chết’

Sau 7 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, Man Utd của Mourinho chỉ mới giành có 10 điểm. Đây là thành tích tệ hại mà Man Utd thời David Moyes mùa 2013/14 có được. Quỷ đỏ giành trung bình 1.42 điểm/trận tính đến thời điểm này của mùa bóng. Trong khi đó, Man Utd của David Moyes giành trung bình 1.68 điểm ở thời điểm vị HLV này bị sa thải.

Còn đâu Mourinho của ngày hôm qua? - Bóng Đá

 Sự bất lực của Mourinho.

Bạn phải quay trở lại gần 30 năm để chứng kiến Man Utd tồi tệ hơn thế này. Sir Alex Ferguson bắt đầu năm 1989-90 với bốn trận thua trong 7 trận, trong đó có thất bại 1-5 trước Manchester City. Sir Alex đã được giữ lại, để giành chiến thắng đầu tiên trong số 38 danh hiệu sau mùa giải đó. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã khác đi nhiều. Mourinho được đưa về Old Trafford để giúp Man Utd tìm lại ánh hào quang năm nào, nhưng con đường đó đang xa vời hơn bao giờ hết.

Mourinho như đang quay cuồng trước muôn áp lực tại Man Utd. Trước West Ham, người ta phải đặt câu hỏi khi ông chọn tiền vệ trẻ Scott McTominay như một phần nơi hàng thủ 3 người, dù vẫn còn đó trung vệ số 1 của Man Utd mùa trước, Eric Bailly nơi ghế dự bị? Tại sao ông đang có một Alexis Sanchez rất sung sức, nhưng lại gạt cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng kí thi đấu? Tại sau ông lại tìm cách đổ lỗi cho trọng tài, cho các học trò, dù Man Utd đã có một trận thua bạc nhược?

Thất bại thảm hại ngày thứ Bảy khép lại một tuần địa ngục và có lẽ là phong ấn luôn số phận của Mourinho. Điều đáng buồn là ở khắp mọi nơi, các đại kình địch của Man Utd đang thành công với những ‘người được chọn’ của mình. Chelsea đang vận hành tốt với lối chơi Sarri-ball khi Maurizio Sarri lấy Jorginho làm hạt nhân. Arsenal đang rất tươi mới dưới thời Unai Emery, khi vị cựu HLV Sevilla áp đặt thành công phong cách chơi của mình sau 22 năm Arsene Wenger tại vị.

Còn đâu Mourinho của ngày hôm qua? - Bóng Đá

 Mourinho đã hết đặc biệt.

Jurgen Klopp cũng đang ở trong mùa giải thứ ba tại Liverpool, như Mourinho, nhưng Klopp cho thấy sự khác biệt hoàn toàn trong lối chơi, cách tiếp cận trận đấu, và rõ ràng nhất là kết quả. Ngay cả Derby County cũng đầy hứa hẹn nhờ bàn tay của Frank Lampard. Leeds thì đầy mạnh mẽ dưới thời Marcelo Bielsa. Còn Mourinho? Ba mùa bóng, hàng trăm triệu bảng đã chi tiêu và Man Utd vẫn chưa thể định hình lối chơi của mình.


Nhìn sự tẻ nhạt, yếu đuối, thiếu sức sống lẫn nhiệt huyết của Man Utd hiện tại, có lẽ đã đến lúc Jose Mourinho nên nói lời chia tay sân Old Trafford. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ có thể giao chiếc ghế nóng của mình cho bất cứ ai, Michael Carrick, Zinedine Zidane, Antonio Conte, miễn đó không phải là Người đặc biệt. Nếu phó chủ tịch Ed Woodward am hiểu về bóng đá như kinh tế, ông sẽ hành động ngay trước khi quá muộn. Rồi bạn sẽ không chứng kiến những giọt nước mắt đau đớn khi Mourinho rời United, như Marco Materazzi ở Inter Milan vào năm 2010.

Chiến thuật của Mourinho ở Man Utd:

Bài viết mới nhất

NÓNG! Arteta xuống tay, thanh lý 3 cầu thủ

Arsenal đang hướng tới một mùa hè cực kỳ biến động. Chắc chắn họ sẽ nâng cấp đội hình dù có vô địch Premier League hay...

M.U chốt tân binh mùa hè

Manchester United đang trải qua thêm một mùa giải tồi tệ khác với việc hàng loạt trụ cột câu lạc bộ dính chấn thương....

Người xưa nuôi dạy con: “Ngọc không mài không quý, người cao quý ắt phải tôi luyện”

Ngọc thô hay con trẻ đều cần phải mài giũa, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới tạo gia được giá trị của...

William Gallas chỉ ra hạn chế lớn của Havertz

Arsenal từng bước trưởng thành, tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Pháo thủ tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn...

Người Pháp trở lại Berlin để “trả thù”

Gần hai thập kỷ trước, tại World Cup 2006, giải đấu cũng được tổ chức trên đất Đức, tuyển Pháp năm đó với những...