Với chiến thắng trước Tottenham ở ngày hôm qua, Man City đã bỏ xa Quỷ đỏ với khoảng cách lên tới 14 điểm. Thế nên, họ buộc phải đả bại West Brom nếu như còn muốn chen chân vào cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.
Với quyết tâm đó, Quỷ đỏ dồn lên tấn công ngay từ đầu. Họ tận dụng triệt để những đường bóng bổng nhắm vào cái đầu của Lukaku.
Phút 27, sau nhiều nỗ lực hãm thành, tiền đạo người Bỉ đã mở tỉ số cho trận đấu bằng một pha đánh đầu không thể cản phá.
Dĩ nhiên, ta cũng phải dành lời khen ngợi cho cú lật bóng cực kì chuẩn xác của Marcus Rashford.
Đến phút 38, tỉ số là 2-0 cho Man Utd sau pha dứt điểm của Lingard.
Đáng nói, cú sút của cầu thủ này đã chạm chân một cầu thủ của West Brom đi đổi hướng và làm bó tay thủ thành Ben Foster.
Bị dẫn trước, West Brom trở nên cáu bẩn. Họ sẵn sàng phạm lỗi thô bạo để lấy bóng.
Rashford có lời tiếng lại với Hegazi và lãnh một thẻ vàng.
Giữa hiệp hai, Man Utd chịu một tổn thất không nhỏ khi hậu vệ Valencia dính chấn thương gân kheo và rời sân. Theo báo chí Anh, anh phải nghỉ thi đấu đến hết năm.
Tận dụng sự hớ hênh nơi hàng thủ đội khách, Barry gỡ lại một bàn cho West Brom ở phút 77.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà West Brom có thể làm được. Thua sát nút 1-2, đội bóng của Pardew tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với chỉ 14 điểm sau 18 vòng đấu.