Một lần nữa, các đội bóng La Liga tiếp tục bị chính quyền Tây Ban Nha vào cuộc điều tra vì nghi ngờ dàn xếp tỷ số.
Vụ việc lần này tương tự như trường hợp của Zaragoza và Deportivo La Coruna xảy ra vài năm trước, các mô hình cá cược bất thường đã thúc đẩy một cuộc điều tra khiến dư luận trên khắp thế giới gọi đây là “Chiến dịch Oikos”.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ cựu ngôi sao Real Madrid Raul Bravo, người được coi là chủ mưu của hoạt động này. Các cầu thủ đã quyết định giải nghệ trong thời gian gần đây như Borja Fernández và Iortigo Lopez cũng bị buộc tội. Và trên hết, chủ tịch Huesca, ông Agustin Lasaosa bị chính quyền triệu tập để lấy lời khai.
Theo điều tra được công bố bởi TV Show Espejo Publico, trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải, có ba trận đấu tại La Liga bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số: Huesca – Valencia, Betis – Huesca và Valladolid – Valencia.
Chương trình truyền hình Tây Ban Nha có bằng chứng cho thấy những trận đấu này được các cầu thủ thỏa thuận trước với nhau. Họ cố tình dàn xếp tỷ số trận đấu bởi những cầu thủ này đã đặt một số tiền rất lớn vào thị trường cá cược.
Một trong những trận đấu đó, có sự góp mặt của Valladolid và Valencia, kết quả 2-0 chung cuộc giúp đội chủ sân Mestalla giành suất đá Champions League mùa tới. Điều đáng ngờ ở đây là cả hai bàn thắng đều xuất hiện từ những sai lầm ngớ ngẩn đến từ hàng phòng ngự Valladolid.
Ngay cả cuộc chạm trán Segunda Division mùa 2017/18 cũng đang được điều tra, họ nghi ngờ Huesca và Nastic có thể dàn xếp tỷ số, vì số lần đặt cược ở trận đấu này gấp đến 14 lần so với một trận đấu bình thường ở giải hạng hai Tây Ban Nha.
Nguồn tin từ El Confidencial cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành vào cuộc để xem xét các trận đấu ở La Liga, Segunda Division, Segunda B và thậm chí là những cuộc đụng độ ở giải hạng 3.