Trong khi đang cùng các đồng đội tập luyện cho trận chung kết Champions League vừa qua với Real Madrid tại thành phố Kiev, tiền vệ Jordan Henderson đã nhận được một cuộc gọi từ phía ông Gareth Southgate, HLV trưởng tuyển Anh.
Thông tin mà thủ quân của The Kop nhận được không được vui cho lắm. Cầu thủ 27 tuổi được thông báo rằng người dẫn dắt “Tam sư” tại World Cup hè này sẽ là tiền đạo Harry Kane, người thậm chí còn không được mang băng đội trưởng tại Tottenham.
Và lạ lùng hơn, dù cho tiền đạo của Spurs đã được biết thông tin này từ tháng 3, thì Henderson chỉ được thông báo ngay trước khi nó được đăng tải công khai bởi Liên đoàn bóng đá Anh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Sunderland vẫn đón nhận thông tin trên với một thái độ chuyên nghiệp, không phàn nàn.
Mới đây, anh đã lên tiếng về sự việc trên: “HLV (Gareth Southgate) đã gọi cho tôi vào thứ Ba của tuần diễn ra chung kết Champions League. Tôi đã không để tâm nhiều đến thông tin đó bởi tôi phải đặt hết sự tập trung vào trận chung kết sắp tới.”
“Khi HLV thông báo cho tôi, tôi cảm thấy mừng cho Harry vì cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Tôi hoàn toàn cảm thấy ổn với thông báo đó.”
“Dù cho tôi có mang băng đội trưởng hay không thì đội tuyển vẫn luôn có nhiều người lãnh đạo trên sân. Do đó, toàn đội không muốn đặt bất kỳ áp lực nào lên vai của Harry. Điều này rất quan trọng cho cá nhân cậu ấy và đội tuyển.”
Trận chung kết Champions League sau đó đã kết thúc với thất bại của Jurgen Klopp và các học trò. Dù vậy, đội trưởng Henderson vẫn tin rằng đội chủ sân Anfield sẽ sớm gặp hái được thành công với chiến lược gia người Đức.