Thủ quân của đội tuyển Scotland đã trở thành một trong những thành viên không thể thiếu và thành công nhất của Liverpool kể từ mùa hè năm 2017. Anh được công bố là đội trưởng ĐTQG và được liệt kê trong số những hậu vệ cánh hay nhất tại Premier League.
Tuy nhiên, câu chuyện thần tiên đó có thể đã rất khác nếu như Andy Robertson gia nhập Stoke City như xác nhận của anh. Thời điểm đó, cầu thủ này chỉ còn lại một năm hợp đồng và Hull City bị xuống hạng, và một động thái chuyển nhượng được lên kế hoạch.
Stoke City là những người tiếp cận Robertson đầu tiên, trong khi Liverpool thực sự đến lúc ký hợp đồng với anh thì người ta mới nhận ra thoả thuận này đã hoàn tất, cũng chẳng mấy ai quan tâm đến một cầu thủ không có tên tuổi và lại đến từ một CLB vừa xuống hạng.
Và Robertson nói với kênh YouTube Open Goal: “Stoke khá hứng thú với tôi. Mark Hughes thích tôi và tôi nghĩ nên có một buổi trò chuyện với họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ là một lựa chọn thực sự tốt, họ đã nằm trong top 10 mùa giải đó và tôi đã cố gắng chuyển đến Stoke”.
“Tôi nghĩ rằng đội bóng này đã thực sự quan tâm đến mình, và tại thời điểm đó (dưới thời Mark Hughes) họ đã chơi bóng đá rất tuyệt. Họ có Erik Pieters (hậu vệ trái), tôi không chắc liệu mình có thể cạnh tranh khi mà anh ấy đang chơi với phong độ cao như vậy hay không”.