Thống kê của trang Whoscored cho thấy, tỷ lệ tắc bóng của Ibrahimovic trong năm nay đạt trung bình 0,5 lần/trận. Đối với Balotelli, “Trai hư” cũng không “bỏ quá xa” người đàn anh với tỷ lệ là 0,6. Tuy nhiên, đáng nói là tỷ lệ trên được đo ở 6 đấu trường mà Ibra đã và đang thi đấu, bao gồm: Ngoại hạng Anh, Europa League, EURO 2016, Giao hữu Quốc tế, Cúp Liên Đoàn, và Community Shield.
Điều đó nghĩa là dù chơi trong màu áo Quỷ đỏ hay ĐTQG, đóng góp cho khâu phòng ngự của Ibra là quá ít. Tỷ lệ tắc bóng trên cũng chỉ được tính chủ yếu từ giải Ngoại hạng Anh, ở những đấu trường còn lại anh không hề có cú tắc bóng nào. Trong khi đó, Balotelli chỉ tham gia hai giải đấu cùng Nice đó là Ligue 1 và Europa League. Ở hai đấu trường này, Balotelli đạt tỷ lệ tắc bóng lần lượt là 0,5 và 0,7.
Các con số trên phần nào lý giải vì sao các pha dàn xếp tấn công của Manchester United rất vô hồn thời gian gần đây. Lối chơi của Ibra như một “đại ca” cần cả đội bóng phải cung phụng. Anh di chuyển ít và thường không tham gia phòng ngự. Vì vậy, tiền đạo người Thụy Điển chỉ biết trông chờ những cú rót bóng bổng vào trung lộ để tận dụng cái đầu vàng của mình. Có lẽ Ibra chỉ phù hợp với những CLB có hàng tiền vệ giàu sức sống như Liverpool hay Arsenal, nơi có những cầu thủ không chỉ chạy vì bản thân mà còn chạy vì đồng đội. Họ sẽ giúp kéo giãn đội hình để tạo ra khoảng trống cho anh dứt điểm, điều mà các tiền vệ Manchester United hiện nay không thể làm được.
Hơn thế nữa, sự kém hiệu quả của Ibra càng nói lên tính lỗi thời của mẫu tiền đạo trong vòng cấm. Dù chơi với một hay hai tiền đạo, các CLB hàng đầu châu Âu đều muốn họ di chuyển, pressing thật nhiều. Ngay cả Balotelli cũng đang dần thích nghi với lối đá này. Anh vẫn di chuyển ít nhưng đã bắt đầu tham gia tranh chấp nhiều hơn. Những người xem Balotelli thi đấu thời điểm này không khỏi ngỡ ngàng vì anh quá khác với chính mình cách đây chỉ một năm.
Xem lại đóng góp của Balotelli trong màu áo Nice:
Sức ỳ của tiền đạo người Thụy Điển giờ đây lây lan sang toàn đội hình Quỷ đỏ thành Man. Trong trận đấu với Swansea tối Chủ Nhật tuần rồi, các tiền vệ trung tâm của Manchester United hầu như chả biết phải phát triển hướng tấn công từ đâu. Hai cánh thì rệu rã và thích hoạt động độc lập, còn tiền đạo chủ lực của họ quá dễ bị bắt vài vì ít di chuyển, thậm chí mất bóng anh cũng chỉ biết đứng nhìn và không có động thái tham gia tham gia phòng ngự.
Cách dùng tiền của Mourinho thật khó hiểu! Ông sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu euro để mua về sự lãng phí nơi hàng tiền vệ. Rồi đem về bản hợp đồng miễn phí cho hàng công nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một sự lãng phí khác. Không thể trông cậy vào mẫu tiền đạo “số 9” điển hình, lại đã 35 tuổi, nhưng Người đặc biệt vẫn từ chối trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.
Nếu cứ chơi với “bộ khung” này, không ai dám bảo đảm cho cơ hội lọt top 4 của Quỷ đỏ vào cuối mùa chứ chưa nói đến việc cạnh tranh cho ngôi vô địch.