Tuần lễ tập trung cùng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vừa qua có lẽ là chuỗi ngày toàn niềm vui đối với cá nhân của Ronaldo. Đó là khoảng thời gian mà anh đã cùng đội tuyển trải qua 2 chiến thắng liên tiếp đều với tỷ số 6-0, là khoảng thời gian mà anh đã liên tiếp ghi bàn, và là khoảng thời gian mà anh liên tiếp thiết lập hàng loạt cột mốc mới.
5 bàn sau 2 trận, với màn trình diễn tuyệt vời đó, rõ ràng chẳng có lý do nào để NHM có thể chê trách Ronaldo được nữa. Nhưng ngày vui tại Bồ Đào Nha cũng đã tạm thời khép lại, và trước mắt của cầu thủ 31 tuổi này sẽ chuỗi ngày đầy sóng gió đang chờ đợi anh tại Real Madrid.
Cần phải biết rằng trước khi tỏa sáng trong 2 trận đấu vừa qua của BĐN tại vòng loại World Cup 2018, Ronaldo từng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận với phong độ rất kém thuyết phục trong màu áo Real. Không giống như hình ảnh ghi bàn liên tục tại đội tuyển quốc gia, Ronaldo tại Real là một cầu thủ thi đấu cực kỳ mờ nhạt và cũng không còn đóng góp nhiều trong lối chơi chung của đội bóng kể từ đầu mùa.
Thực tế mà nói thì màn trình diễn trong 2 trận đấu trước Andorra và Đảo Faroe chỉ giúp Ronaldo tạm giảm bớt sức ép từ dư luận, chứ không hoàn toàn giúp CR7 xua tan được những hoài nghi về việc anh đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Cần phải biết rằng cả Andorra và Đảo Faroe đều không phải là những đội bóng được đánh giá cao, nếu không muốn nói là nhỏ bé trên bảng đồ bóng đá thế giới. Cụ thể theo như BXH của FIFA, Andorra đang xếp thứ 178 thế giới trong khi Đảo Faroe ‘mạnh hơn’ một chút với vị trí 142.
Trở lại Real Madrid, Ronaldo sẽ lại phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đặc biệt là trong hoàn cảnh Los Blanco đã trải qua liên tiếp 4 trận hòa. Bên cạnh đó, việc một loạt trụ cột của đội bóng như Luka Modric, Casemiro và Sergio Ramos cũng đang chấn thương nên Real thực tế đang cần Ronaldo tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Biết là khó, nhưng có lẽ bản thân Ronaldo cũng không tự tạo quá nhiều sức ép cho bản thân của mình vào thời điểm này. Đó là vì trước mắt trong 2 trận đấu sắp tới của Real, anh sẽ chỉ cùng đội bóng đối đầu với 2 đối thủ không quá đáng ngại là Real Betis (xếp thứ 15 tại La Liga) và Legia Warsaw (đội bóng nhược tiểu tại Champions League). Rõ ràng đây vẫn sẽ là những cơ hội để CR7 có thể tiếp tục thăng hoa, tỏa sáng, và quan trọng hơn cả là tìm lại chút niềm tin từ NHM của Real Madrid.