Sau màn ra mắt thiếu ấn tượng của cựu tiền đạo Real Madrid, HLV Antonio Conte đã có những lời lẽ bênh vực trước làn sóng chỉ trích của dư luận nhắm vào cậu học trò mới của mình.
Trong khi đó, nhà cầm quân Mauricio Pochettino của đội bóng cùng thành phố là Tottenham vừa tiết lộ rằng Alvaro Morata đã từng do dự khi ông ngỏ lời muốn anh chuyển đến White Hart Lane thi đấu cách đây hai năm do ngại phải cạnh tranh với tuyển thủ người Anh, Harry Kane trong vai trò tiền đạo chủ lực.
Khi được hỏi liệu Morata có cùng đẳng cấp với Kane hay không, HLV của Chelsea cho rằng: “Tôi không thể trả lời câu hỏi này vì Kane đã chơi ở giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải vừa qua, trong khi Morata lại thi đấu ở La Liga và Serie A. Vậy nên, phải sau mùa giải này, tôi mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn nhất.”
Nhận xét về phát biểu của HLV Pochettino cho rằng Morata đã thiếu tự tin khi nhận được lời đề nghị của ông, Conte đã lập tức bác bỏ: “Tôi không biết về câu chuyện đó (việc Morata không gia nhập Spurs) .Tuy nhiên tôi nghĩ Morata là một cầu thủ giỏi và anh ấy có thể cạnh tranh với bất kì tiền đạo trên thế giới.”
“Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và tôi tin sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Nhiệm vụ của tôi không gì khác là tiếp tục khai phá và phát triển khả năng của Morata để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.”
Nếu như Harry Kane đã ghi được 94 bàn thắng trong ba mùa giải vừa qua cho Tottenham, thì Morata cũng 27 lần lập công cho Juve trong giai đoạn 2014-2016 và giúp Lão bà giành được hai danh hiệu Scudetto liên tiếp. Ngoài ra, tuyển thủ người Tây Ban Nha còn ghi được 20 bàn thắng tại Real Madrid bất chấp việc phải thường xuyên ra sân từ băng ghế dự bị ở mùa giải trước, qua đó giúp đội bóng Hoàng gia giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League.