Xin hỏi mọi người, ai đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League qua 7 vòng đấu? Không phải siêu sao Zlatan Ibrahimovic, không phải Sergio Aguero đang thăng hoa dưới thời của Pep Guardiola, mà chính là Diego Costa của Chelsea. Thật khó tin là chỉ mấy tháng trước, dưới nhiệm kì của Jose Mourinho, người ta đã nghĩ anh chàng này sẽ bị bán tống bán tháo trong mùa hè. Vậy mà giờ đây, khi đội bóng đang lao dốc, chính là người gồng gánh, trục vớt con thuyền The Blues ra khỏi vùng nước lũ.
Sau khi EURO 2016 kết thúc, Antonio Conte chính thức nắm quyền tại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, dù chiến lược gia người Ý thực hiện những cuộc mua sắm rầm rộ đến đâu thì vị trí của Costa vẫn không bị lung lay. Họ trải qua ba vòng đấu đầu tiên ngọt ngào với 9 điểm tuyệt đối. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ đi sau trận hòa tai hại trước Swansea. Họ lần lượt để thua trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Arsenal và Liverpool. Và trong khi hàng thủ của The Blues đang dần trở thành tử huyệt để các đội bóng khác nhắm vào thì một mình chân sút người Tây Ban Nha ở phía trên vẫn miệt mài ghi bàn.
Thực tế, ở mùa giải này, cái người ta ghi nhận nhiều nhất về Costa là lối chơi hết mình. Đội bóng có thể thua nhưng anh luôn là người đổ mồ hôi nhiều nhất. Bên cạnh đó, ở Stamford Bridge cũng không còn những pha cãi vã vô bổ, những pha gây hấn dẫn đến những án phạt lãng xẹt cũng ít đi. Anh dần trưởng thành và biết biến những bực tức trên sân cỏ thành những bàn thắng vào lưới đối phương.
Và nếu loại bỏ 6 bàn thắng của cầu thủ mang áo số 19 này, Chelsea qua 7 vòng đã đấu chỉ ghi đc đúng 6 bàn! Tự con số trên đã nói lên được công lao to lớn mà cựu thành viên của Atletico Madrid đã ghi dấu tại London.
Có điều, không thể để cảnh “công làm thủ phá” diễn ra tiếp tục. Ông Conte đã mạnh dạn chơi 3-5-2 trong trận đấu gặp Hull City. Có vẻ các học trò vẫn chưa quen lắm với sơ đồ này, nhưng sự thay đổi là cần thiết. Với 3 trung vệ chơi theo mô hình của Juventus, các chân sút đến từ phía Tây London bắt đầu chơi ổn định hơn trong khâu phòng ngự. Còn trên mặt trận tấn công, sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ gây đột biến, có thể chơi bó vào trung lộ đã giúp Costa có nhiều ý tưởng để chuyền bóng hơn, thay vì độc lập tác chiến như mọi khi.
Do đó, dù đây chỉ là một mùa bóng bản lề với huấn luyện viên 42 tuổi, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ là hạt nhân để ông có những ý tưởng tuyệt vời trong tương lai. Và biết đâu, khi hàng thủ đã ổn định, Costa lại giúp Chelsea hồi sinh trong thời gian tới.