Đêm qua, trong khuôn khổ vòng 24 La Liga, Real Madrid đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục dù đã bị dẫn trước 2-0 để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Villarreal trên sân nhà của đội bóng này.
Các bàn thắng của Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata đảm bảo cho đoàn quân của HLV Zidane vị trí ngôi đầu trên BXH La Liga, xếp trên kình địch Barcelona – đội giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid ở trận đấu trước đó.
Marcelo – người có pha kiến tạo cho tiền đạo Morata ghi bàn thắng quyết định ở phút 82, giúp Real giành trọn 3 điểm khẳng định, đội bóng của anh sẽ đăng quang ngôi vô địch La Liga vào cuối mùa giải, dù đang phải chịu sự cạnh tranh từ Barca.
“Barcelona đã làm những gì họ cần phải làm,” hậu vệ người Brazil nói trên tờ Marca: “Nhưng lợi thế đang nằm trong tay chúng tôi nếu chúng tôi giành chiến thắng tất cả các trận đấu, chúng tôi sẽ là nhà vô địch.”
Trong khi đó, đội trưởng Real Madrid Sergio Ramos lại quan tâm hơn đến việc đội bóng thủ đô Tây Ban Nha phải bảo vệ được chức vô địch Champions League – danh hiệu mà họ giành được ở mùa trước.
“Nó sẽ là rất khó khăn, năm ngoái chúng tôi đã chiến đấu cho chức vô địch tới tận phút cuối cùng và năm nay có vẻ như điều đó sẽ lập lại,” Ramos nói.
“Bất kỳ đội bóng nào mà chúng tôi gặp đều cố gắng để đánh bại nhà vô địch. Nhưng chúng tôi muốn tiếp tục đăng quang ở đấu trường này. May mắn thay nó nằm trong tay của chúng tôi và chúng tôi đang tập trung để lên ngôi vô địch một lần nữa.”
Theo lịch, Real Madrid sẽ trở lại sân nhà Bernabeu để gặp Las Palmas ở vòng 25 La Liga vào ngày 1/3 tới, sau đó một tuần họ sẽ có chuyến hành quân đến sân của Napoli để đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League.