2024-04-24 07:53:38
{"uncategorized":"Uncategorized"}
[]

Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea

Được chơi trên sân nhà Emirates, Pháo thủ nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm cụ thể hoá điều đó bằng pha lập công ở ngay phút thứ 4 của Leandro Trossard. Những tưởng bàn thắng từ sớm sẽ giúp cho chủ nhà chơi tưng bừng ngay sau đó, đúng theo cái cách mà họ vẫn thường làm kể từ đầu năm 2024. 

Tuy nhiên, dù đã tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng trước hàng thủ kiên cường của The Blues, Arsenal đành rời sân sau hiệp một với chỉ 1 bàn dẫn trước. Bên kia chiến tuyến, Nicolas Jackson vẫn chơi khá năng nổ và có những tình huống đe doạ tới khung thành của đội chủ nhà, nhưng đáng tiếc là tất cả đều không tận dụng được. 

Bước sang hiệp hai, mọi chuyện mới thực sự trở nên thú vị cho các cổ động viên Arsenal bởi các cầu thủ của họ đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng. Lần lượt Ben White và Kai Havertz lập cú đúp để giúp cho Pháo thủ đại thắng kình địch cùng thành phố của mình với tỷ số chung cuộc 5-0

 - Bóng Đá

 Havertz đóng góp 1 cú đúp trong trận đại thắng của Arsenal vào rạng sáng nay. 

Ba điểm có được từ trận derby thành London này đã giúp cho Arsenal có 77 điểm, vững vàng ở ngôi số 1 trên bảng xếp hạng với khoảng cách lần lượt là 3 và 4 điểm so với Liverpool và Manchester City, nhưng đã thi đấu nhiều hơn hai đối thủ trên lần lượt 1 và 2 trận. 

Sau đây là những cái tên bên phía Arsenal được cho là chơi tốt nhất và tệ nhất trước Chelsea. 


Tốt nhất

Ben White – 10/10

Cựu cầu thủ của Brighton là người xuất sắc nhất trận này với một màn trình diễn không có điểm nào để chê. Có thể nói, White đang ngày càng hoàn thiện mình trong vai trò hậu vệ phải, và sẽ thật đáng tiếc cho người hâm mộ tuyển Anh nếu như ngôi sao 26 tuổi vẫn giữ nguyên quan điểm không phục vụ cho Tam sư ở EURO 2024.

Quay trở lại trận đấu với Chelsea, Ben White giống như một con quái vật ở hành lang phải của đội chủ nhà. Phòng ngự tốt, nhưng cũng đầy hiệu quả khi lên tham gia tấn công. Anh tạo nên vô số vấn đề cho hàng thủ The Blues, và xuất sắc ghi hai bàn thắng ở các phút thứ 52 và 70, khép lại một trận đấu hoàn hảo của mình. 

 - Bóng Đá

 White có một trận đấu hoàn hảo trước Chelsea. 

Martin Odegaard – 9/10 

Đội trưởng của Arsenal dường như khá mệt mỏi khi bắt đầu trận đấu. Anh không có được cảm giác bóng tốt nhất và những đường chuyền thường đi thiếu chính xác. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi ở hiệp đấu thứ hai. Có lẽ Odegaard đã nhận được lời chỉ dẫn từ Mikel Arteta trong phòng thay đồ. 

Quay trở lại sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, ngôi sao người Na Uy trở lại với phong độ cao vốn có của mình. Những đường chuyền của anh trông sáng nước hơn hẳn. Kết thúc trận đấu, Odegaard đã có hai đường kiến tạo cho Kai Havertz và Ben White lập công. 

Tệ nhất

William Saliba – 6/10

Trung vệ người Pháp có vẻ gặp rất nhiều khó khăn khi theo kèm Jackson, bởi anh thường bị chân sút người Senegal qua mặt. Mọi chuyện chỉ khá hơn trong hiệp hai khi mà Arsenal ghi thêm bàn thắng để đánh sập ý chí của Chelsea. Nhìn chung, Arteta nên để cho Saliba nghỉ ngơi ở trận đấu tới bởi cầu thủ này dường như đã quá mệt mỏi. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường

Các cầu thủ Bayer Leverkusen vừa thi đấu với Roma ở giữa tuần nhưng họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi khi hành...

Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn

Sau những chuỗi kết quả thất vọng, Liverpool giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Tottenham Hotspur. Mohamed Salah, Andrew Robertson, Cody Gakpo và Harvey...

5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần

1. Salah đánh tan chỉ trích Trở thành mục tiêu bị chế giễu vì phong độ tệ hại gần nhất, Mohamed Salah càng rơi vào...

Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng

Trao đổi sau chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà, Cody Gakpo thừa nhận đây là một kết quả...

Roy Keane: “Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield”

Liverpool tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Anfield là trận cầu tâm điểm vòng 36 Premier League. Kết quả chung cuộc, The Kop...