Manchester City có một ngày đáng quên trên đất Tây Ban Nha ngày hôm qua khi nhận trận thua ‘thảm’ 4 bàn không gỡ trước Barcelona trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League. Nhập cuộc khá tự tin nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đã không thể sức mạnh đến từ hàng công của Gã khổng lồ xứ Catalan. Lionel Messi một lần nữa trở thành đối thủ ‘khủng khiếp’ nhất với The Citizens khi lập cú hattrick ‘tiễn’ đội bóng nước Anh ra về với hai bàn tay trắng.
Ngoài ra, một điểm nhấn khác của trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ của Claudio Bravo, ‘người cũ’ của Barcelona. Thủ thành người Chile đã nhận án phạt cao nhất trên sân sau khi để tay chạm bóng ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola cho rằng việc Bravo bị truất quyền thi đấu không làm thay đổi kết quả chung cuộc của trận đấu khi Barca thi đấu với đúng phong độ của mình.
“Bravo chẳng làm thay đổi gì cả. Bóng đá là môn thể thao của những sai lầm. Dĩ nhiên là cậu ấy biết cậu ấy đã làm gì. Nhưng Bravo có rất nhiều kinh nghiệm, một trong những thủ thành xuất sắc nhất trong 10 năm qua. Cậu ấy là người đầu tiên cảm thấy thất vọng, nhưng cậu ấy sẽ học hỏi từ sai lầm đó.”