2017-09-11 14:09:34
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA5L2JhbmctYS1jaGFtcGlvbnMtbGVhZ3VlLWNoby1tYW4tdW5pdGVkLWdpdW9uZy1vYWktMTQwOTI4LmpwZw==.webp
Array

Bảng A Champions League: Chờ Man United giương oai!

Lá thăm may rủi đã đưa Man United lọt vào bảng A với sự góp mặt của Benfica, FC Basel và CSKA Moscow. So với các bảng đấu khác, đây được xem là may mắn dành cho Quỷ đỏ thành Manchester bởi những đội bóng này đều không phải là đối thủ của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, không vì thế mà thầy trò HLV Jose Mourinho được phép chủ quan.

Theo đó, CSKA Moscow từng gây khó khăn cho Man United tại vòng bảng ở lần gần nhất họ giành quyền dự Champions League (2015/16), trong khi đó, Benfica và Basel đã hợp sức loại Man United của Sir Alex Ferguson ở vòng bảng mùa giải 2011/12.

Bảng A Champions League: Chờ Man United giương oai! - Bóng Đá

 Quỷ đỏ có cơ hội đi tiếp khá lớn.

HLV Jose Mourinho tỏ ra khá thận trọng: “Nhìn lại lịch sử, Man United đã thất bại trước Basel và không thể giành chiến thắng trước Benfica trong 2 lượt trận. Tôi nhớ không nhầm thì lần cuối cùng Man United đụng độ CSKA Moscow, tỷ số là 0-0 hay 1-0 gì đó. Rõ ràng, đây là dấu hiệu cho thấy, các đối thủ đều khá khó nhằn. Man United không được lơ là.”

Dù vậy, chắc chắn Man United vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất. Vời dàn cầu thủ chất lượng có sẵn, cộng thêm những tân binh mùa Hè đang hòa nhập khá tốt như Nemanja Matic, Romelu Lukaku, chỉ cần thi đấu đúng lới thực lực của mình, Man United sẽ giành ngôi nhất bảng.

Đặt tham vọng giúp Man United lấy lại vị thế ông lớn ở đấu trường châu lục, HLV Jose Mourinho hiểu rằng, Quỷ đỏ phải chơi được thứ bóng đá hoa mỹ, đè bẹp được các đối thủ cùng bảng đấu để tạo nên bước chạy đà hoàn hảo cho loạt trận knock-out. Nhìn vào lực lượng hiện tại của các đối thủ, NHM Man United có lẽ càng thêm yên tâm.


Cụ thể, trong khi CSKA Moscow không thực hiện được sự bổ sung đáng kể nào so với đội hình mùa trước thì Basel chấp nhận thay máu hàng công khi chia tay hai trụ cột Matias Delgado và Seydou Doumbia. Còn Benfica, 3/5 cái tên đá chính trong hệ thống phòng ngự là Ederson Moraes, Victor Lindelof và Nelson Semedo nay đã rời bỏ Estadio da Luz. Dù được xếp nhóm hạt giống số 1, nhưng rõ ràng hình ảnh của Benfica mùa này không còn lung linh nữa.

Với tình cảnh như thế, sẽ là một nỗi hổ thẹn cực lớn nếu Man United không thể giành được ngôi đầu bảng A mùa giải năm nay, nhất là khi họ đang là ĐKVĐ Europa League.

Dự đoán: Man United nhất bảng, Benfica nhì bảng

Video hành trình vô địch Europa League của Man United:

Bài viết mới nhất

Mất vé trực tiếp dự Champions League, HLV Lille vẫn tự hào

Tiếp đón Nice trên sân nhà Pierre Mauroy ở vòng hạ màn Ligue 1 với mục tiêu giành 1 chiến thắng để cầm chắc...

Màn lật kèo ngoạn mục của Pochettino?

Chelsea đã có một mùa bóng thăng trầm. Họ khởi đầu tệ hại, đẩy áp lực đè nặng lên đôi vai của Mauricio Pochettino. Chiếc...

“Cậu ấy là một tài năng đặc biệt”

Rạng sáng nay, Real Madrid đã có một trận đấu điên rồ với Villarreal. Họ đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-1 trước...

Quá đau buồn! Hình ảnh xót xa của Arsenal ngày Man City vô địch

 Arsenal vẫn còn hy vọng ở vòng đấu cuối cùng khi tiếp đón Everton trên sân nhà. Họ quyết tâm đả bại Everton và...

Cầu thủ Man United bị trừng phạt vì không được dự Champions League

Đêm qua Man United đã kết thúc chiến dịch Premier League 2023/24 với chiến thắng 2-0 trước Brighton & Hove Albion. Tuy nhiên 3...