2017-12-11 13:29:56
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzEyL21ldGhvZGUyZnRpbWVzMmZwcm9kMmZ3ZWIyZmJpbjJmNjgwM2QxYjAtYmU5Ny0xMWU3LThiYjktOTRlMTM3MjE3NWMwLTEyNDgtMTAwMHg2MDAuanBn.webp
Array

Antonio Conte, hãy quên một điều mà ông ngỡ là mãi mãi…

Chelsea đang buông tay như thế nào?

Một Antonio Conte đã khuấy đảo Ngoại hạng Anh với sơ đồ 3-4-3 giờ đây lại ngậm ngùi chấp nhận một sự thật đau lòng: “Chelsea đã hết cơ hội vô địch Premier League mùa này.”

Đúng, ông nói hoàn toàn không sai! Nhưng vì lý do gì để một Conte luôn nhiệt huyết lại “bó tay” trước nghịch cảnh? Trên lý thuyết The Blues vẫn còn có khả năng vô địch nhưng làm sao đoàn quân của Conte có thể lặp lại kỳ tích 13 trận thắng liên tiếp ở mùa 2016/17 đây.

Antonio Conte, hãy quên một điều mà ông ngỡ là mãi mãi... - Bóng Đá

 Chelsea và triều đại Conte đã kết thúc.

Họ thua trên chính sở trường của mình. Thua vì Conte quá bảo thủ và đặt một chế độ quân chủ chuyên chế lên một tập thể vốn dĩ cần sự bình đẳng và khao khát được thể hiện cái tôi. Trước tiên xin bàn một chút về chiến thuật 3-4-3 không hiệu quả như thế nào.

Nói công bằng cho Conte thì chiến thuật của ông vận hành vẫn ổn chứ chẳng có sai lầm gì. Nhưng ở thời điểm Man City quá nổi trội về sức tấn công và tinh thần chiến đấu và một Man United sẵn sàng toan tính để chiến thắng thì Chelsea bỗng dưng không thể nổi bật.


Hơn nữa họ chơi một sơ đồ quá cũ sẽ dễ bị bắt bài. Ông chuyển sang 3-5-2 nhưng cũng lại bị phá vỡ vì sơ đồ này phụ thuộc quá nhiều vào sức chiến đấu của các tiền vệ. Nhưng vấn đề xoay tua của The Blues lại không tốt.

Chiến thuật của Conte phụ thuộc quá nhiều vào Eden Hazard. Như trận đấu với West Ham vừa rồi, tiền vệ người Bỉ bị bắt chết thì Alvaro Morata cũng đói bóng và chệch choạc ngay. Hơn nữa N’Golo Kante, Cesc Fabregas hỗ trợ rất tốt cho hàng công nhưng một khi đối thủ chơi rắn, cắt đội hình và tách hàng tiền vệ ấy ra thì coi như vô dụng.

Antonio Conte, hãy quên một điều mà ông ngỡ là mãi mãi... - Bóng Đá

 Chelsea đang quá phụ thuộc vào Hazard.

Còn vấn đề thể lực thì có lẽ chẳng cần nói nhiều vì Conte phải hiểu rằng các học trò của ông sẽ bị chi phối sức khi phải đá cả Champions League. Vậy câu hỏi đặt ra rằng Conte xoay tua thế nào trong mùa Đông năm nay? Một Eden Hazard, Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso phải cày ải liên tục thì thử hỏi họ làm sao đảm bảo chất lượng thi đấu?

Ngoài ra, Conte rất cứng trong việc kỷ luật cầu thủ. Đẩy Diego Costa khỏi kế hoạch, cho David Luiz dự bị dài hạn thì quả nhiên không hợp lý. Công bằng mà nói Conte có thay đổi nhưng chưa phải là một bước đột phá quá lớn đủ để làm đối thủ bất ngờ.

Gửi “người yêu cũ” Conte 2016/17

Đến đây, xin có đôi lời trò chuyện cùng “người yêu cũ” Antonio Conte mùa 2016/17. Hãy bỏ lại những cái tôi của năm cũ để mở lòng cho các cầu thủ mắc sai lầm như Luiz. Ông cần anh ấy để tạo đột biến cho hàng công vì Luiz rất đa năng, anh ấy có thể phòng ngự và tạo nên những đợt phản công bất ngờ.

Antonio Conte, hãy quên một điều mà ông ngỡ là mãi mãi... - Bóng Đá

 Mùa Đông này, ông hãy thay đổi đi Conte!

Hãy chấp nhận cá tính của cậu ấy để dung hòa, không phải lúc nào trị không được thì cũng đuổi người đâu Conte ạ! Tiếp theo, xin gọi ông là “người yêu cũ” vì chiến thuật của ông đã quá cũ và cần có sự thay đổi ngay. Chelsea lúc này cần một sự đột biến về lối chơi. 

Có thể đó là một cá nhân đủ tinh quái hoặc một chiều sâu về đội hình để xoay tua hợp lý. Và điều cuối cùng mà Conte nên nhớ là The Blues không phải một “người tình” có đủ kiên nhẫn và bao dung với những lỗi lầm của HLV đâu.

Chelsea rất nóng nảy và sẵn sàng buông tay nếu tình cảm không còn. Cạn tình và cạn lời thế đấy! Vậy nên trong lúc CLB đang bị bắt bài thì ông nên bung hết khả năng để tự cứu lấy mình trước khi Chelsea biến ông thành “người yêu cũ” thật sự.

Dĩ nhiên một cuộc cách mạng bao giờ cũng khó khăn ở những bước đầu nhưng để quyết tâm chấm dứt với một Conte của năm 2016/17 thì có lẽ đây là một hành trình đơn côi lắm, chông gai lắm, nhưng buộc phải làm. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông là lúc để Conte có thể mua sắm và thay đổi chiến thuật.

Chẳng có gì là mãi mãi cả Conte ạ! Đừng bảo thủ, đừng hà khắc nữa. Bởi công việc của một HLV không khác gì một nhà cách mạng vậy. Đơn độc trong quyết định nhưng mục tiêu của mọi sự lựa chọn đều dành cho tập thể.

Hãy “học yêu bản thân hơn, học quen với cô đơn và cố quên một điều mà ông ngỡ là mãi mãi…”

Bài viết mới nhất

Hỷ sự liên miên: 4 tuổi gặp vận đào hoa, đi đến đâu có người theo đến đó từ tháng 6 đến tháng 9

Xin chúc mừng 4 con giáp này vì họ chính là những người dễ gặp được “định mệnh" nhất khoảng thời gian từ tháng...

Hỷ sự liên miên: 4 tuổi gặp vận đào hoa, đi đến đâu có người theo đến đó từ tháng 6 đến tháng 9

Xin chúc mừng 4 con giáp này vì họ chính là những người dễ gặp được “định mệnh" nhất khoảng thời gian từ tháng...

Guirassy gián tiếp “gieo sầu” cho Harry Kane

 Mùa giải năm nay, dễ dàng khẳng định Stuttgart là một trong những bất ngờ lớn nhất đã xuất hiện tại Bundesliga.   Mùa trước, đội...

4 vị trí tuyệt đối không đặt bàn thờ, nhiều nhà phạm đại kỵ phong thủy mà không biết

Theo quan niệm phong thủy, đặt bàn thờ ở 4 vị trí này có thể làm ảnh hưởng đến gia đạo.Hướng bàn thờ ngược...

Với 1 nhân tố, Man United có thể đánh bại Man City ở chung kết FA Cup

Hành trình cuối mùa của thầy trò Erik ten Hag Manchester United đã kết thúc hành trình Ngoại hạng Anh 2023/24 bằng vị trí thứ...