Vòng 2 Premier League 2018/2019 khép lại với cảm xúc vui buồn lẫn lộn dành cho các đội bóng lớn. Nhà ĐKVĐ Man City đả bại Huddersfield Town với tỉ số đầy cách biệt 6-1; trong khi đó Chelsea giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Pháo thủ thành London, Arsenal.
Thầy trò HLV Mauricio Pochettino tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi quật ngã Fulham 3-1 ngay trên SVĐ Wembley. Man United là “ông lớn” gây thất vọng nhất nơi các cổ động viên khi thất thủ 2-3 trước “tân binh” Brighton & Hove Albion.
Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi nhìn lại 3 ngôi sao có màn trình diễn tồi tệ nhất ở lượt đấu vừa qua tại Ngoại hạng Anh 2018/2019.
3. Eric Bailly (Manchester United)
Ngôi sao 24 tuổi từng được kì vọng sẽ là một Nemanja Vidic hay Rio Ferdinand mới trước mùa giải 2018/2019. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu đầu tiên, đặc biệt là trận thua sốc mới đây của MU với Brighton, có lẽ ước mong đó còn rất xa vời.
Chậm chạp, thiếu quyết đoán, mắc lỗi trong việc kèm cặp cùng với việc hỗ trợ các đồng đội xung quanh không tốt là hình ảnh phản chiếu từ Bailly. Trong cả hai bàn thua của Man United, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đều phạm phải những sai lầm đáng trách.
2. Mesut Ozil (Arsenal)
Ngôi sao người Đức tiếp tục thể hiện màn trình diễn thất vọng trong màn thư hùng giữa Chelsea và Arsenal. Thi đấu thất thường, thất bại cả trong kiến tạo, kết nối giữa hàng tiền vệ với các ngôi sao tấn công của đội nhà. Khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tiền vệ 29 tuổi cũng rất hạn chế trước lối đá tấn công rực lửa của đội chủ sân Stamford Bridge.
1. Fred (Manchester United)
Ngôi sao người Brazil không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến hai bàn thua của Man United trước Brighton nhưng đóng góp về mặt lối chơi của Fred là rất hạn chế. Cầu thủ 25 tuổi khá thường xuyên để mất bóng ở khu vực giữa sân, anh loay hoay trong việc đuổi theo bóng. Sự kết nối giữa cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk với hai người đồng nghiệp Paul Pogba và Andreas Pereira nơi trung tâm hàng tiền vệ đội nhà là không tốt.
Màn trình diễn đáng thất vọng của Fred gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự từ xa của Bầy “Quỷ đỏ”. Trong trận đấu trước The Seagulls, tiền vệ 25 tuổi dễ dàng bị đối phương qua mặt và tỏ ra chậm chạp trong các tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa vừa qua, Fred nhiều khả năng sẽ mất vị trí vào tay của Matic.