Nam Định đếm ngày nâng Cúp
Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, Nam Định gần như đã toát mồ hôi khi để Thanh Hóa dẫn trước 2 bàn. Dẫu vậy, trong thời điểm khó khăn nhất, HLV Vũ Hồng Việt lại sở hữu 1 sát thủ quá đẳng cấp. Rafaelson đã có màn trình diễn điểm mười khi 1 mình 5 lần nổ súng giúp đội bóng thành Nam lội ngược dòng ấn tượng.
Chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa không chỉ giúp đội chủ sân Thiên Trường cắt chuỗi trận chỉ biết hòa và thua gần đây mà còn là lời khẳng định đanh thép cho những nghi ngờ về tham vọng xưng vương ở mùa giải này. Giờ đây, với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ 2 trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng, Nam Định dường như đang đợi ngày nâng cao Cúp vô địch.
HAGL run rẩy
Trái với những kỳ vọng sau một chuỗi trận thăng hoa, HAGL đã phơi áo 1-4 trên sân Thống Nhất trước TP.HCM. Giờ đây, đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành đang run rẩy cho cuộc đua tránh suất phải đá play-off vào cuối mùa khi đã rơi xuống vị trí thứ 12 tại BXH.
Nói thế bởi lẽ, ở vòng này, SLNA đã có chiến thắng trước Bình Dương để tạm leo lên xếp hạng 11 bằng điểm với đội bóng Phố Núi. Trong khi đó, thất bại trước Hải Phòng khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống đứng thứ 13. Cuộc đua chạy trốn tấm vé dự trận play-off hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến những vòng đấu cuối cùng và HAGL cũng không sớm thoát khỏi điều đó.
Nhà vua khủng hoảng
Thể Công Viettel thật sự là đối thủ kỵ rơ với CAHN khi Cơn lốc đỏ tiếp tục giành 3 điểm trọn vẹn trong màn đối đầu ở vòng 21. Đại diện ngành công an thất bại toàn tập khi chạm trán đội bóng áo lính mùa này (2 trận tại V.League và 1 ở Cúp QG). Pedro Henrique trở thành hung thần của Nguyễn Filip cùng đồng đội khi ghi bàn ở cả 3 màn đọ sức để hạ gục đối thủ.
CAHN chắc có lẽ sẽ rất ân hận khi chia tay với HLV Kiatisuk Senamuang bởi họ toàn thua cả 3 sau khi Zico Thái rời đi. Nhà ĐKVĐ giờ đây không còn hình ảnh của 1 thế lực mà trở nên rất yếu ớt và dễ bị đánh bại. Đại diện ngành công an sẽ phải chờ đợi vào tài dẫn dắt của ông Alexandre Polking trong thời gian tới.
Thế lực trở lại
Hà Nội đã có gần cả mùa giải âm thầm xây dựng lại lối chơi dưới thời HLV Daiki Iwamasa và liên tục xếp ở nhóm giữa BXH. Dẫu vậy, trong giai đoạn cuối mùa, họ lại tăng tốc như chiếc xe công thức 1 và nhảy vọt lên vị trí thứ 3 của BXH. Ở vòng này, Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội cũng giành 3 điểm trước Quảng Nam một cách đầy thuyết phục.
Với những gì đang thể hiện, khả năng giành ngôi Á quân vào cuối mùa của đoàn quân HLV HLV Daiki Iwamasa là hoàn toàn khả thi. Thế lực ngày nào của bóng đá Việt Nam đã thức tỉnh đúng lúc.