2024-06-09 19:32:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvbmd1eWV0dGhhby8yMDI0LzA2LzA5L3ZvLW1hdC10aWNoLWNob25nLWxvLWxhbmctZGktdGltLXRodW1iLTIwMzIxMS5qcGc=.webp
Array

Vợ mất tích sau khi đi chợ, chồng hốt hoảng đi tìm thì thấy con trăn khủng với bụng phình to

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz và Daily Mail mới đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra ở làng Kalempang, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia. Cụ thể, vào tối ngày Thứ Năm (6/6 vừa qua), một người đàn ông tên là Noni, 55 tuổi làm nghề nông đã rất lo lắng khi vợ mình bỗng dưng mất tích.

Nạn nhân được biết tên là Farida, 50 tuổi, cũng làm nghề nông. Trước đó, cô ra chợ bán nông sản nhưng lại biến mất không dấu vết, cũng không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào liên hệ với gia đình. Đáng nói là để đi đến chợ, Farida phải băng qua một vùng đất rậm rạp, vắng vẻ.

Vì quá lo lắng cho vợ, ông Noni Farida đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Cho đến ngày hôm sau, chồng của nạn nhân đã nhìn thấy một con trăn khủng có tên là trăn mắt lưới dài hơn 7m ở trong rừng. Đặc biệt, con trăn này còn có một khối phình ở bụng, khiến cho ông Noni hết sức lo lắng. 

vo-mat-tich-chong-lo-lang-di-tim (4)

Thấy vợ mất tích, người chồng lo lắng đi tìm thì thấy con trăn với bụng phình to

Trưởng làng Kalempang, ông Suardi Rosi chia sẻ: “Con trăn khổng lồ được tìm thấy khi chồng cô ấy ra ngoài tìm Farida. Nhìn vào bụng nó, ai cũng nghi ngờ nó đã nuốt chửng nạn nhân. Vì bụng quá lớn nên con trăn đã di chuyển khó khăn. Tình hình này khiến người dân địa phương bắt giữ con trăn”. 

Có linh cảm chẳng lành, người chồng cùng với dân làng đã tiến hành mổ bụng con trăn để kiểm tra. Kết quả đúng như những gì mà người chồng lo sợ, họ tìm thấy thi thể của cô Farida ở bên trong. 

vo-mat-tich-chong-lo-lang-di-tim (1)

Người dân địa phương mổ bụng con trăn để kiểm tra thì thấy nạn nhân đã bị nuốt trọn

Từ vết thương trên người nạn nhân, người ta đoán rằng khi đi qua khu rừng, cô Farida đã bị con trăn cắn vào chân, sau đó cuốn quanh người để làm nạn nhân ngạt thở trước khi nuốt vào bụng.

Chứng kiến cảnh tượng này, người thân của nạn nhân như muốn ngã quỵ. Được biết, vợ chồng ông Noni và cô Farida đã có với nhau 4 người con. Sự ra đi của người phụ nữ khiến chồng cô hết sức đau đớn và dằn vặt. 

“Tôi rất hối hận khi đã để vợ mình ra ngoài một mình. Nếu tôi đi cùng vợ ngày hôm đó, con trăn sẽ không thể làm hại cô ấy”, ông Noni chia sẻ.

vo-mat-tich-chong-lo-lang-di-tim (3)

Sựu việc khiến ai nấy đều đau lòng, xót thương

Phát biểu với truyền thông địa phương, trưởng làng Suardi Rosi nói: “Điều này chưa từng xảy ra trước đây ở làng chúng tôi. Chúng tôi đã cảnh báo mọi người phải cẩn thận khi đi qua rừng. Phụ nữ nên có ai đó đi cùng”. 

Được biết, Indonesia có một số lượng lớn trăn lưới khổng lồ, sống chủ yếu trong các khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Không giống như các nước láng giềng ở Đông Nam Á, sự phát triển đô thị ở Indonesia không hạn chế sự tăng trưởng của chúng. Dù thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật hoang dã, nhưng thỉnh thoảng chúng có thể ăn cả con người.

Nguyệt Thảo

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Alonso hé lộ bí quyết hạ Milan

Trên sân nhà Bay Arena, Bayer Leverkusen đã có 90 phút khó khăn trước AC Milan. Nhưng dù sao, họ vẫn xứng đáng giành...

Flick ”nuông chiều” fan Barca

Sau trận thua trước AS Monaco ở trận khai màn, Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu Young Boys tại...

Sau Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam sắp đón thêm sao Việt kiều Pháp

Thông tin từ báo Tổ Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những buổi trao đổi, làm việc với phía CAHN...

Con cái lớn lên bất hiếu sẽ có 3 đặc điểm này khi còn nhỏ, cha mẹ phải sửa đổi ngay

Ngày nay thì nhiều bậc cha mẹ sinh ra năm 80, 90, không còn theo theo kịp thế hệ đi trước trong việc giáo...

Bật chế độ này trên điện thoại lên, thỏa mái đọc tin nhắn Zalo- Messenger không hiện: Đã xem

Đôi lúc chúng ta gặp phải trường hợp khá nhạy cảm, đọc tin nhắn trên Facebook Messenger hay Zalo rồi nhưng chưa muốn trả...