2016-11-01 18:23:23
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzExL3Zhbi1jb24tcXVhLXNvbS1kZS10dW5nLWhvLTMtNC0zLWN1YS1jb250ZS0xODIyMDAuanBn.webp
Array

Vẫn còn quá sớm để tung hô 3-4-3 của Conte

Sau cuộc đụng độ với Southampton, chiến lược gia người Ý đã nổ tưng bừng: “Đây là trận đấu hoàn hảo nhất từ đầu mùa của Chelsea. Vì sao ư? Vì chúng tôi tấn công hiệu quả và không để bị thủng lưới.”

conte

 Costa chơi cực tốt dưới bàn tay Conte. Ảnh: Internet. 

Ở góc độ thống kê, đúng là The Blues đã có một trận đấu quá xuất sắc trước đội chủ sân St Mary’s. Hàng hậu vệ họ bừng sáng khi khóa chặt mọi pha leo biên của Nathan Redmond. Cự li đội hình của Chelsea cũng di chuyển một cách hợp lí và bọc lót cho nhau khá ổn. Daivd Luiz và Gary Cahill đôi lúc mắc một vài lỗi nhỏ, nhưng sự thăng hoa của César Azpilicueta đã hóa giải mọi pha bóng nguy hiểm.

Với 9 pha tắc bóng thành công với hiệu suất hoàn hảo 100%, anh là người đáng tin nhất trong bộ 3 trung vệ trong tay Conte. Có hậu vệ người Tây Ban Nha, các cầu thủ phòng ngự khác có vẻ tự tin lao lên tranh chấp hơn vì họ biết ở phía sau luôn có một người đồng đội sẵn sàng xuất hiện để sửa sai cho mình. 

Có điều, người hâm mộ Chelsea vẫn không nên lạc quan tếu rằng đội chủ sân Stamford Bridge đã trở nên bất khả chiến bại và có thể cạnh tranh sòng phẳng đến ngôi vô địch. Mọi thứ hãy còn quá sớm để kết luận. 

cahill

 Gary Cahill (trái) vẫn là mắc xích yếu nhất của hàng phòng ngự Chelsea. Ảnh: Internet. 

Nên nhớ, mọi đội bóng mạnh ở Premier League mùa ở giải này đều có những chuỗi thăng trầm nhất định. Người ta đã sẵn sàng gạch tênArsenal ra cuộc chiến khi họ thúc thủ muối mặt trước Liverpool trong ngày ra quân rồi tiếp tục để Leicester City cầm hòa không bàn thắng ở vòng đấu thứ hai. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã trở lại và khẳng định tham vọng với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Anh đã tốn không biết bao nhiêu bút mực để ngợi ca Zlatan Ibrahimovic khi anh có 4 bàn thắng trong 4 trận đầu tiên cho Manchester United. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford cũng có trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đầu. Và giờ thì họ ở đâu? Man Utd ngụp lặn ở vị trí thứ 8 với phong độ nghèo nàn ở tuyến trên. Đừng nói đến ngôi vô địch, mục tiêu top 4 bây giờ cũng đang là thứ xa xỉ với “Quỷ đỏ”.

Như vậy, ở xứ sở sương mù, đừng quá tung hộ một hiện tượng nhất thời, bởi đã là hiện tượng thì chưa hẳn là bản chất. Chelsea chỉ mới thành công trước một Man Utd suy yếu, một Leicester không còn là chính mình và vượt qua hai đội bóng chiếu dưới là Southampton cũng như Hull City. Từng ấy, chỉ mới chứng minh, các cầu thủ áo xanh đã bắt đầu quen với chiến thuật mới của vị thuyền trưởng 47 tuổi. Chứ trước một Arsenal ban bật nhuần nhuyễn, một Man City đá tiki-taka thiên biến vạn hóa, sơ đồ 3-4-3 của Conte liệu có đứng vững? 

Bài viết mới nhất

Arteta thừa nhận sai lầm của Arsenal

Ở cuộc tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates thuộc khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh, dù sớm vượt lên dẫn trước...

Chuyển nhượng sáng 29/09: Arsenal đau đầu với Partey; Chelsea theo đuổi Duran

Arsenal đau đầu với ParteyArsenal đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về tương lai của tiền vệ Thomas Partey....

4 điều rút ra sau trận HAGL và Nam Định: Xứng danh ngựa ô; Xuân Son gặp hạn

Trận đấu sớm của vòng 3 V.League 2024/2025 là màn đọ sức đáng chú ý giữa đội bóng đang đứng đầu BXH là HAGL...

Arteta: “Tôi yêu mến Pep”

Trận hòa 2-2 của Manchester City trước Arsenal khiến mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta trở nên căng thẳng. Đôi bên...

Niềm vui không trọn vẹn của Liverpool

Liverpool chính thức chiếm ngôi đầu BXH Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Wolves. Ibrahima Konate và Mohamed Salah lần lượt ghi bàn,...