2016-12-04 11:08:38
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEyL3ZpZXQtbmFtLTEtMTEwNC5qcGc=.webp
Array

Tuyển Việt Nam: Hãy chơi bóng đi!

1. Trước khi trận đấu này diễn ra, rất nhiều người đã mường tượng ra một trận đấu mà đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ là những người chơi trên chân như đã từng ở trong 2 cuộc đối đầu gần nhất.

Nhưng, rốt cuộc những gì diễn ra tại Pakansari lại trái ngược hoàn toàn với điều đó. Indonesia mới là những người tỉnh táo hơn, và tuyển Việt Nam lại cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh.

viet-nam-1

Tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia. Ảnh: AFF.

Thông số chuyên môn cho thấy, đội bóng áo đỏ phạm lỗi nhiều hơn hẳn so với đoàn quân của HLV Riedl (15 so với 10) và nhận nhiều thẻ hơn, thậm chí nếu rút chuẩn xác không chỉ là 2 thẻ vàng cho tuyển Việt Nam.

Cách nhập cuộc không sai, và cũng đã có bàn thắng trên sân khách đúng như mục tiêu đề ra. Nhưng, cách chơi toàn trận lại có vấn đề để tuyển Việt Nam không thể hạ Indonesia, dù rất muốn.

2. Nếu trọng tài chính người Australia nghiêm khắc hơn, e rằng tuyển Việt Nam khó có thể giữ đủ người trên sân với những pha vào bóng một cách quyết liệt thái quá như đã thấy.

Phút 20, Trọng Hoàng trong một pha bóng không quá cần thiết đã lao thẳng vào chân một cầu thủ đội chủ nhà. Trúng bóng, nhưng đó lại là tình huống quá nguy hiểm, nhưng rất may chỉ phải nhận thẻ vàng.

Hay như các tình huống của Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ, hay để đội nhà phải chịu quả penalty cũng chẳng khác mấy. Không cần thiết, hay chính xác hơn có thể xử lý theo một cách khác, thay vì lao vào chân đối thủ và phạm lỗi.

Quyết tâm là cần phải có trong một trận đấu quan trọng, nhưng bằng cách khác thay vì phạm lỗi. Bởi trong bóng đá ai cũng hiểu, khi phạm lỗi nhiều hơn thì đó thể hiện của sự bất lực

viet-nam-2

Thất bại ở xứ vạn đảo, Xuân Trường và các đồng đội vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở Mỹ Đình. Ảnh: AFF.

3. Nói như HLV Hữu Thắng, nếu đi theo diễn biến và số cơ hội đội bóng áo đỏ đã ít nhất có một trận hòa. Điều này đúng, bởi thực tế khi tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công, phối hợp và không quá ham những pha tranh chấp thì cơ hội đã mở ra.

Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của Kumia Meiga khi các học trò của HLV Hữu Thắng chủ động cầm bóng, phối hợp. Và khi Văn Toàn, Thanh Trung vào sân mọi thứ đã theo chiều hướng tốt hơn nhiều.

Nhưng cũng là quá muộn, khi hàng thủ với cánh phải “lủng” lỗ chỗ của Đình Đồng, với Quế Ngọc Hải bất lực trong các pha tranh chấp và phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 đã khiến tuyển Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu có bàn thắng trên sân khách.

Cơ hội vào chung kết vẫn còn rất nhiều, nhưng muốn thế tuyển Việt Nam phải tập trung vào chơi bóng thay vì lao vào chân đối thủ như đã thấy. Và 90 phút ở Mỹ Đình tới đây, các học trò của Hữu Thắng cần phải thay đổi…

Bài viết mới nhất

Riccardo Calafiori sẽ khiến hai cầu thủ mất vị trí

Arsenal bước vào trận chiến tại Etihad với nhiều thiệt thòi. Nhạc trưởng Martin Odegaard gặp chấn thương và không thể ra sân. Bên...

Dự thảo mới: Từ năm 2025 bãi bỏ luật bảo hiểm xe máy bắt buộc đúng hay không?

Nhiều người dân quan tâm về việc từ năm 2025 có bãi bỏ luật bảo hiểm xe máy bắt buộc, để biết chi tiết...

Nhà vô địch AFF Cup cập bến CLB Hạng nhất

Dù kỳ chuyển nhượng tại V-League 2024/25 đã kết thúc nhưng các thương vụ ở giải Hạng nhất vẫn đang diễn ra không ngừng,...

Courtois nhắn nhủ Ter Stegen sau chấn thương kinh hoàng

Ở cuối hiệp một trận đấu giữa Barcelona và Villarreal, Marc-Andre Ter Stegen đã dính chấn thương tương đối nặng và buộc phải rời...

CHOÁNG! 2 cầu thủ Arsenal có 0 không chuyền thành công trước Arsenal

Với lợi thế sân nhà, Man City nhanh chóng xua quân lên tấn công khi tiếp đón Arsenal ở vòng 5 Premier League. Phút...