2022-12-21 20:54:53
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL2NvbnRlbnQvMjAyMi8xMi8yMS8xLTIwNTQuanBn.webp
Array

Tổ tiên dặn: “Một người thường xuyên đến 3 nơi này, phước báu ngày càng giảm, có khi về tay không”

Đến những nơi này, dẫu trong tay có núi vàng, núi bạc cũng cạn. Vì vậy, tổ tiên dặn con cháu hãy chú ý không được đến 3 nơi này.

Thứ nhất: Nơi vui chơi tiêu khiển

Có câu: “Giàu ham việc, thất nghiệp ham chơi”. Càng những người có ít việc, rảnh rỗi thì càng thích đến những nơi ăn chơi, vô bổ như quán bar, rạp hát…Trong xã hội ngày nay, nhiều người bận rộn với công việc, sau khi tan làm cũng đến những nơi này để tiêu khiển.

1

Đúng là nhịp sống của con người thời nay ngày càng căng thẳng và khó khăn hơn. Thỉnh thoảng họ cũng cần nghỉ ngơi là điều không đáng lên án. Thế nhưng một người nếu đến quá nhiều những nơi ăn chơi sa đọa, tiêu khiển thì cuộc sống sẽ càng đi xuống.

Có nhiều cách để thư giãn tâm hồn như là về với gia đình, đi du lịch hay là thiền, yoga. Điều này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà lại tốt cho tâm của mỗi người.

Thứ hai: Nơi cờ bạc, đỏ đen

Đừng nghĩ rằng bạn có thể làm giàu sau 1 đêm nhờ cờ bạc, đỏ đen. Có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Tiền kiếm được từ bài bạc sẽ không bền. Các cụ dặn rồi, đã dính vào cờ bạc thì khó thoát ra. Vì vậy, bạn đừng tự hào sau khi thằng bac.

Đừng nghĩ rằng bạn có thể kiếm tiền, trở nên giàu có bằng nghề bài bạc. Hệ lụy của bài học khiến bản thân mất hết, gia đình bại vong. Người xưa dặn rồi: Đã dính vô cờ bạc thì khó mà thoát ra. Thế nên đừng tự hào hôm nay bạn thắng thì cả đời bạn sẽ thắng.

co-nhan-day-1-1649420285

Người càng chơi cờ bạc thì càng tham lam, thắng thì kiêu ngạo, thua thì cố gắng vay mượn để tiếp tục chơi, thỏa mãn lòng tham của mình. Nhưng rồi bản thân chẳng biết vì cờ bạc mà đánh mất đi mọi thứ.

Có tiền thì nên học tập, đầu tư làm ăn chân chính, dùng tiền báo hiếu cha mẹ…đó mới chính là cách làm giàu chân chính và để gia đình thịnh vượng đời đời.

Thư ba: Nơi trăng hoa, ong bướm

Nơi thứ ba cần được kể đến được gọi là chốn lầu xanh, “ong bướm”. Tương tự như sòng bạc, chốn lầu xanh là nơi mua vui của đàn ông. Đây chỉ là những nơi dành cho người ham mê tửu sắc, quá đắm chìm sẽ mất đi tương lai. 

Chính vì vậy, việc mà mỗi chúng ta có thể làm là giữ mình tránh xa nó, không thể để một phút ham mê chơi bời đánh mất đi chính mình. Tổ tiên dặn con cháu nên nhớ, có tiền nhiều đến mấy, đến những nơi này cũng đánh mất chính mình, mất hết sức khỏe, danh dự, tiền bạc.

Bài viết mới nhất

“Cậu ấy tốt hơn Garnacho, có khả năng ghi 30 bàn/mùa”

Trao đổi xoay quanh Marcus Rashford, cựu tiền đạo Louis Saha chia sẻ:“Người hâm mộ thực sự muốn Rashford thi đấu tốt hơn, nhưng...

“Olmo làm được những điều Ugarte không thể, hoàn hảo cho M.U”

Theo quan điểm đến từ Louis Saha, hiện Manchester United đang cần những mẫu cầu thủ như Dani Olmo hoặc Florian Wirtz. Cựu tiền...

“Mainoo còn quá trẻ, sẽ mắc sai lầm”

Theo quan điểm đến từ Louis Saha, Manchester United không nên dựa dẫm quá nhiều vào Kobbie Mainoo ở thời điểm hiện tại. Cựu...

Lewandowski hồi sinh dưới thời HLV Hansi Flick

Phong độ hủy diệt trong giai đoạn đầu mùaMới đây, Barcelona nhọc nhằn đánh bại Getafe với tỉ số 1-0. Qua đó, họ đánh...

HLV Luis Enrique sẵn sàng giảm nửa lương để không phải làm một việc

Trả lời họp báo với giới truyền thông là nhiệm vụ bắt buộc với các HLV trưởng của các đội bóng trước và sau...