Đó là trận đấu mà HLV Ronald Koeman của Hà Lan mô tả là “vực sâu”. Trong khi đó, Tijjani Reijnders tiết lộ các cầu thủ và ban huấn luyện đã phân tích thất bại và tổ chức các cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ để lấy lại tinh thần trong phòng thay đồ.
Tờ Goal dẫn lại phát biểu của Reijnders: “Chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện khó khăn nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng và mọi người đều ở trên một con thuyền. Rõ ràng từ bây giờ chiến thắng đó có nghĩa là chúng tôi đi tiếp, thua là về nhà”.
“Tôi đã xem lại trận đấu và để ý xem có thể có thể cải thiện được. Chúng tôi phải chắc điều đó không lặp lại. Romania là đối thủ lý tưởng để cho thấy mọi thứ được cải thiện ra sao. Họ cũng chơi bóng với cường độ cao. Chúng tôi phải cẩn trọng hơn nhiều với quả bóng và không để như trận gặp Áo”.
Trận thua Áo vô tình đưa Hà Lan vào một nhánh đấu dễ thở. Rumani. Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Sĩ hoặc Anh sẽ là những đối thủ trên con đường Hà Lan tiến vào chơi trận Chung kết EURO 2024.