54 bàn thua mùa trước – thành tích tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League rõ ràng đã buộc Solskjaer và các quan chức Quỷ Đỏ phải dốc sức tìm người bắt cặp đẳng cấp cùng Victor Lindelof.
Vì thế, chiêu mộ 1 trung vệ hàng đầu là kế hoạch ưu tiên của BLĐ Manchester United cùng chiến lược gia Na Uy ở phiên chợ Hè vừa qua, và sau cùng họ đã mang về Harry Maguire.
Thế nhưng có kẻ đến thì phải có người đi. Và mới đây trên Express, người hùng một thời của MU – Gary Pallister đã có những phát biểu rất đáng chú ý về vấn đề này:
“Rojo đã gần như rời Man Utd để tới Everton, vì thế rõ ràng cậu ấy là một trong những cái tên có khả năng rời đi, và tất nhiên là United cũng sẵn lòng.”
“Còn Jones và Smalling, họ đã ở đây nhiều năm và cả hai đều là tuyển thủ quốc gia.”
“Vì thế trừ khi có những đề nghị thực sự đủ tốt, Man Utd không cần bán họ trong bối cảnh hiện tại.”
“Thêm cả Bailly, Man Utd hiện đang thừa 1-2 trung vệ. Vì vậy khi nhận được lời đề nghị, thượng tầng CLB nên xem xét.”
Ở một diễn biến khác, nguồn tin từ nước Ý cho hay trước khi TTCN đóng cửa, đại diện xứ Sương Mù đã gửi đề nghị trị giá 82 triệu bảng đến Napoli, hòng thâu tóm Kalidou Koulibaly.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: