Tối qua, Manchester City hành quân đến Etihad đối đầu Arsenal, trong khuôn khổ trận cầu tâm điểm vòng 17 Premier League.
Không mất quá nhiều thời gian để các học trò của Pep Guardiola khẳng định sức mạnh. Chỉ trong vòng 15 phút sau hồi còi khai cuộc, Citizens đã dẫn trước 2-0, nhờ 2 pha lập công của Kevin De Bruyne và Raheem Sterling.
Đến phút 40, lại là De Bruyne đi bóng và dứt điểm quyết đoán, nới rộng cách biệt lên 3 bàn. Sức chống trả yếu ớt không thể giúp đội chủ nhà có được dù chỉ 1 bàn thắng. Chung cuộc, Arsenal bại trận 0-3 ngay tại thánh địa của mình.
Sau trận, fan Pháo Thủ bày tỏ sự phẫn nộ qua Twitter. Người hâm mộ đại diện Bắc London đặc biệt chỉ trích Calum Chambers. Trong ngày được đá chính, trung vệ 24 tuổi thi đấu nặng nề và chần chừ trong việc áp sát các ngòi nổ đối phương ở cả 2 bàn thua đầu tiên.
Chambers không dám vào bóng quyết liệt và để lộ ra khoảng trống bị Gabriel Jesus, rồi De Bruyne tận dụng tung đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Xem đẳng cấp tại xứ sương mù của De Bruyne: