2018-11-24 12:25:16
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL3RodS10aGFuaC1idWktdGllbi1kdW5nLWFuaC1oYW8tcXVhbmctdHJlbi1iYW5nLWdoZS1kdS1iaS0xMjI4NDgtMTAwMHg2MDAuanBn.webp
Array

Thủ thành Bùi Tiến Dũng – Ánh hào quang trên băng ghế dự bị

Đã chọn nghiệp quần đùi áo số thì ai chẳng muốn mình được ra sân và toả sáng cho tất cả khán giả đứng lên vỗ tay. Chẳng cầu thủ nào muốn mình dự bị cả. Tại giải đấu U23 châu Á, cái tên Bùi Tiến Dũng được xướng lên như người hùng của đội.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng - Ánh hào quang trên băng ghế dự bị - Bóng Đá

 Thủ môn dự bị là nghề cao quý.

Thủ thành này thể hiện được “cái đầu lạnh” của mình bằng những pha cứu thua và cản penalty cực chuẩn. Sau giải đấu đó, thủ thành người Thanh Hoá nổi danh như cồn. Điều đó là động lực vô giá để anh có thể tiếp tục tập luyện và phát huy. Nhưng đến với AFF Cup 2018, Tiến Dũng vẫn chưa được bắt chính vì phải nhường lại vị trí cho thủ môn Đặng Văn Lâm.

Cho đến thời điểm này, Văn Lâm vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng và được các CĐV khen ngợi. Vậy câu hỏi đặt ra rằng: Cơ hội nào cho Tiến Dũng nữa đây? Các fan của anh có thể sẽ rất lo lắng bởi thần tượng của mình chưa có cơ hội toả sáng. Nhưng họ không biết rằng Văn Lâm có được sự tự tin thi đấu qua các trận tại AFF Cup cũng là nhờ những thành viên thủ môn dự bị.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng - Ánh hào quang trên băng ghế dự bị - Bóng Đá

 Mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp.

Trong bóng đá, đặc thù nghề thủ môn rất khác so với các vị trí còn lại. Họ là người không thể thay thế vì vị trí giữ khung thành của một đội bóng chỉ là duy nhất. Nhưng họ cần có sự an tâm nhất định và chính những chàng thủ môn dự bị đã tiếp thêm động lực đó.

Trên thế giới có hẳn một nghề gọi là thủ môn dự bị. Anh chàng ấy lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng và tinh thần tập trung cao độ chẳng khắc mấy với thủ môn chính. Bởi trong thi đấu người ta không đoán được điều bất ngờ nào xảy ra. 

Thủ thành Bùi Tiến Dũng - Ánh hào quang trên băng ghế dự bị - Bóng Đá

 Hào quang không bao giờ từ chối người giỏi.

Cũng mang sẵn bao tay, cũng căng thẳng theo từng đường bóng và tập luyện hăng say như thủ môn chính. Chỉ khác là anh ấy không ra sân. Theo thống kê của Opta năm 2014, một thủ môn dự bị chỉ được dùng 9 lần trong 380 trận đấu Premier League. Tính ra các thủ môn này chỉ có 2,3% cơ hội xuất hiện trước khán giả. 

Thủ môn dự bị là một vai trò nặng nề và lớn lao. Anh ấy có thể cứu nguy cho đội nhà nếu thủ môn chính gặp vấn đề bất trắc. Anh ta phải luôn sẵn sàng ra sân với bất cứ tình huống nào. Nhưng thiệt thòi hơn người khác là không được đứng trong ánh hào quang.

Nhưng Tiến Dũng hãy an tâm, mọi cố gắng, nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Điển hình là David De Gea. Anh từng chứng kiến tuyển Tây Ban Nha có quá nhiều ngôi sao như Iker Casillas, Pepe Reina, Victor Valdes. Nhưng anh vẫn nỗ lực và khi đàn anh đã luống tuổi thì cái tên De Gea là số một không bàn cãi.

Vậy nên Tiến Dũng hãy an tâm bởi tài năng của anh rồi sẽ được trọng dụng và hào quang không bao giờ từ chối người giỏi.

Bài viết mới nhất

NÓNG! Hụt Leny Yoro, Real nhắm trung vệ 100 triệu euro

Theo xác nhận từ The Athletic, Real Madrid hiện đang theo dõi sát sao tình hình của Vitor Reis, trung vệ 18 tuổi thuộc...

3 con giáp ‘hút’ tài lộc tháng 10, ‘cháy’ hết mình với vận may, cuộc sống sang chảnh

Tháng 10 này, vận may đang mỉm cười với những con giáp nào? Cùng khám phá 3 con giáp "hút" tài lộc nhất, cuộc...

Thực phẩm bốc mùi bị từng bị kì thị nay thành đặc sản bổ dưỡng, 220.000 đồng/kg không có mua

Trong những năm gần đây, đuôi bò - bộ phận từng bị cho là vô giá trị và chỉ có nhà nghèo mới dùng, đã "lột xác" thành một đặc sản được nhiều người ưa chuộng

Gravenberch làm điều Premier League chưa thấy 12 năm qua

Ryan Gravenberch đang có một mùa giải đáng kinh ngạc. Mùa giải ra mắt của cầu thủ người Hà Lan tại Liverpool đã có...

Mẹo gọt vỏ su su không bị dính mủ vào tay, nhanh hơn gấp 10 lần

Thông thường khi gọt su su chúng ta để bị dính mủ vào tay, để hạn chế được tình trạng này các bà nội...