Tối qua, Manchester United tiếp đón Reading tại Old Trafford trong khuôn khổ Vòng 3 FA Cup. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt đã giành chiến thắng 2-0. Juan Mata và Romelu Lukaku là 2 cái tên điền tên lên bảng tỷ số, giúp Quỷ Đỏ có vé vào vòng trong.
Thắng lợi vừa qua đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của United dưới triều đại mới. Tại Premier League, Quỷ Đỏ cũng giành tối đa 12 điểm trong 4 trận gần nhất, rút ngắn khoảng cách với Top 4 từ 11 điểm xuống còn 6 điểm.
Phong độ thăng hoa là thế nhưng sau trận, Solskjaer vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá sức mạnh đội nhà. Chiến lược gia Na Uy cho rằng chuyến hành quân đối đầu Tottenham cuối tuần sau mới là bài kiểm tra thật sự với United.
“Chạm trán Spurs ở Wembley, đó mới là bài kiểm tra đích thực.” Solskjaer trả lời Sky Sports. “Chúng tôi đang trông chờ trận cầu ấy vì nó sẽ cho tôi biết United đang đứng ở đâu khi đối đầu các đội bóng dẫn đầu.”
“Chúng tôi không vui khi bàn về vị trí thứ 4, 5 hay 6. Trong 1 hay 2 năm, United cần đi lên và thăng tiến trên BXH.”