2019-05-07 16:40:40
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1L3NvbHNramFlci1kYS1vbS10cm9uLW1vLWhvbi1kb24tdGFpLW1hbi11dGQtbmh1LXRoZS1uYW8tMTY0NjM2LmpwZw==.webp
Array

Solskjaer đã ôm trọn ‘mớ hỗn độn’ tại Man Utd như thế nào?

1. Thất bại ngay từ giai đoạn tiền mùa giải

Đội chủ sân Old Trafford có nhiều vấn đề nội bộ ngay từ khi mùa giải 2018/19 còn chưa bắt đầu. HLV Jose Mourinho gửi danh sách gồm 5 cái tên cần phải chiêu mộ để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, Ed Woodward đã thẳng thắn từ chối, đồng thời chỉ mua về 3 người bao gồm Fred, Diogo Dalot và thủ môn Lee Grant đã 35 tuổi.

“The Special One” khao khát một trung vệ để có thể giúp hàng thủ thêm chắc chắn. Thế nhưng khi không được đáp ứng mong muốn, nhà cầm quân sinh năm 1963 bắt đầu “làm loạn”. Ông đã sử dụng Ander Herrera, Nemanja Matic và cả Scott McTominay ở vị trí trung vệ. Đáng nói hơn, thời điểm đầu mùa giải Eric Bailly vẫn lành lặn và luôn sẵn sàng ra sân.

Solskjaer đã ôm trọn 'mớ hỗn độn' tại Man Utd như thế nào? - Bóng Đá

 Jose Mourinho đã mâu thuẫn với thượng tầng M.U ngay từ đầu mùa.

Chưa dừng lại ở đó, “Người đặc biệt” cũng dính vào những mâu thuẫn cá nhân với tiền đạo Anthony Martial. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phạt tiền đạo sinh năm 1995 vì cả gan bỏ về Pháp khi M.U đang tham dự Tour du đấu Hè. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cựu thuyền trưởng Chelsea và Paul Pogba đã không thể nào hàn gắn.

2. Ed Woodward đã chọn Paul Pogba

Mùa giải thứ 3 của Jose Mourinho ở bất kì đội bóng nào cũng không để lại những kí ức tốt đẹp, và tại M.U cũng không phải ngoại lệ. Việc xích mích với những ngôi sao hàng đầu của Manchester United sẽ chẳng có lợi cho chiến lược gia 56 tuổi. Thế nhưng khi mọi chuyện đã đi quá xa, việc ông bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian.

Solskjaer đã ôm trọn 'mớ hỗn độn' tại Man Utd như thế nào? - Bóng Đá

 Paul Pogba đã thắng, và Jose Mourinho phải ra đi.

Trận thua 1-3 trước Liverpool tại Anfield chẳng khác gì “giọt nước tràn ly” cho chuyện tình giữa Jose Mourinho và Quỷ đỏ. Chưa đầy 24 giờ sau, trang chủ đội chủ sân Old Trafford thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với “Người đặc biệt”. Người được chọn thay thế là một người tại Nhà hát của những giấc mơ – Ole Gunnar Solskjaer.

Đây là động thái cho thấy Anthony Martial và Paul Pogba đã thắng trong cuộc chiến vương quyền với người thầy của mình. Và Ed Woodward sau cùng cũng đã chọn bộ đôi người Pháp, những người mà ông cho rằng “không thể đụng đến” bên cạnh Jesse Lingard và Marcus Rashford. Vị phó chủ tịch của M.U có thể hân hoan, nhưng niềm vui của ông chỉ kéo dài 2 tháng.

3. Nội bộ rối tung

Với cái “uy” của một huyền thoại và một cựu cầu thủ M.U, Ole Gunnar Solskjaer đã giúp đội bóng cũ có được 12 trận bất bại liên tiếp. Và kì lạ hơn nữa, Paul Pogba đã đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng dưới thời của “Solsa”. Điều này làm dấy lên nghi vấn phải chăng tiền vệ sinh năm 1993 đã “làm phản” Jose Mourinho?

Thế nhưng, “tuần trăng mật” của cựu thuyền trưởng Cardiff City và M.U đã chấm dứt sau thất bại 0-2 trước Arsenal. Đáng nói hơn, phong độ của Quỷ đỏ đã sa sút thảm hại kể từ khi nhà cầm quân người Na Uy kí hợp đồng chính thức với đội chủ sân Old Trafford. Chiến lược gia 46 tuổi và các cộng sự phải đối mặt với hàng loạt bài toán nan giải.

Solskjaer đã ôm trọn 'mớ hỗn độn' tại Man Utd như thế nào? - Bóng Đá

 “Solsa” cũng phải bất lực trước phong độ thảm hại của đội nhà.

Marcus Rashford, Jesse Lingard bắt đầu chơi dưới sức và có phần hời hợt. Paul Pogba có lẽ vẫn đang mãi nghĩ về viễn cảnh gia nhập Real Madrid. Trong khi đó, phòng thay đồ M.U đã “đại loạn” bởi những vấn đề về lương bổng. Ander Herrera quyết dứt áo ra đi vì sự bất công đến từ ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester.

Mọi chuyên đã tệ hại hơn khi chốt chặn đáng tin cậy David De Gea liên tục mắc những sai lầm. Đến lúc này, các CĐV Manchester United bắt đầu nghĩ về phát biểu của Jose Mourinho. “Người đặc biệt” cho rằng chỉ có phép màu mới giúp nửa đỏ thành Manchester lọt vào tốp bốn.

4. Ban lãnh đạo M.U đã nhận sai

Đã chẳng có phép màu nào với Paul Pogba và các đồng đội. Cánh cửa tham dự Champions League của M.U đã chính thức bị đóng lại sau trận hòa 1-1 trước Huddersfield Town. Chính Ole Gunnar Solskjaer cũng đăng đàn thừa nhận, trận đấu trên sân John Smith vừa qua có thể là lần cuối một số cầu thủ khoác áo lên mình màu áo Quỷ đỏ.

“Solsa” sẽ phải ra tay thanh trừng những người không còn nằm trong kế hoạch của mình. Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019 hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn của Manchester United. Sau tất cả, ban lãnh đạo M.U đã nhận sai, và đó là cách mà Ole Gunnar Solskjaer đã ôm trọn “mớ hỗn độn” tại sân Old Trafford. 

Bài viết mới nhất

Sao tuyển Anh được khuyên đổi CLB

Trao đổi về Jordan Pickford, cựu thủ môn David James cho rằng Pickford là một thủ thành thực sự đẳng cấp và xứng đáng...

Gặp khó vụ Branthwaite, Man United chuyển sang trung vệ 4 triệu bảng

Từ lâu, hậu vệ Jarrad Branthwaite hiện thuộc biên chế Everton đã trở thành một trong những mục tiêu săn đón gắt gao của...

5 điểm nhấn Romania 3-0 Ukraine: Địa chấn xuất hiện; Cơn ác mộng của nhà vô địch

Không ngạc nhiên khi Ukraine được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Bằng chứng là họ giữ bóng tới 71% thời lượng...

“Thật không xứng với 1 thủ môn của Real Madrid. Quá cẩu thả!”

Trong hiệp một, Andriy Lunin đã mắc sai lầm khi phá bóng thẳng đến vị trí của Dennis Man trước khi số 20 tìm...

5 mục tiêu chuyển nhượng trong mơ của Liverpool hè 2024

Tưởng chừng như Liverpool đã trở lại cuộc tranh giành chức vô địch Premier League mùa vừa rồi nhưng việc không có đủ chất...