Chiến lược gia người Thụy Sĩ – Bernard Challandes – đã giải thích cách ông dự định sẽ làm với mục đích hạ bệ tuyển Anh hùng mạnh ở bảng A, trong khuôn khổ vòng loại EURO 2020 vào thứ ba trên sân Wembley, với một phân tích đầy đam mê về kế hoạch triển khai trận đấu…
Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt, vị thuyền trưởng 68 tuổi, đột nhiên chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang một khí thế rực lửa, khi ông tiết lộ cách hoàn thiện “trận đấu điên rồ”. Challandes hét lên chữ “go!” (đi) rất nhiều lần trong khi chỉ tay một cách điên cuồng, gây sốc cho cả khán phòng.
“Đi! Trở lại! Đi! Đi! Đi! Đi! Đi!” Đó không phải là một chiến thuật. Có lẽ nó không phải là cách di chuyển đúng đắn nhưng tất cả đều ở đây (tay chỉ vào đầu). Tôi muốn giành bóng. Tôi muốn làm phiền họ. Có lẽ bạn mất bóng và chúng tôi ghi bàn bởi vì với gegenpressing, đó là một khả năng. Đó không chỉ là về phòng thủ, mà còn là sự chuẩn bị cho một bàn thắng”.
Nhưng Challendes cũng hiểu rằng Kosovo có thể gục ngã khi đá với các học trò của Gareth Southgate. Ông nói thêm: “Đó là một giấc mơ để đánh bại họ – Tôi chỉ hy vọng trận đấu với tuyển Anh không trở thành một cơn ác mộng. Các cầu thủ của chúng tôi có thể không phải là những tên siêu sao nhưng mọi người đều sẵn sàng chơi cho đội bóng này và chiến đấu cho tập thể”.
Trên thực tế, Kosovo vẫn chưa biết mùi thất bại kể từ tháng 10/2017 cho đến nay và chắc chắn họ sẽ là đối thủ “rắn mặt” dành cho Tam Sư hơn Bulgaria. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng, đại diện ở xứ sương mù thậm chí chưa thua một trận vòng loại quốc tế nào trong 10 năm qua!
Những bàn thắng đẹp nhất của Harry Kane trong tháng 9: