Chiến đấu với bệnh ung thư là một cuộc chiến đáng sợ đối với bất kỳ ai, nhưng Max Taylor – cầu thủ mới 19 tuổi – vẫn tiếp tục chiến đấu và đã chiến thắng với sự hỗ trợ của tất cả mọi người trong câu lạc bộ.
Suy ngẫm về hành trình của mình, Taylor nói với trang web chính thức của Man Utd: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được trở lại sân tập luyện cùng các đồng đội và bạn bè.
Nếu không có sự hỗ trợ vô giá của gia đình, đồng đội của tôi và tất nhiên là các y tá, bác sĩ, tôi không thể nào có thể trở lại tập luyện bình thường vào lúc này.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên y tế ở câu lạc bộ và đội ngũ khoa học thể thao mà tôi đã làm việc cùng trong suốt quá trình phục hồi.
Bước tiếp theo của tôi là tiếp tục làm việc chăm chỉ trong phòng tập cũng như ngoài sân, để có thể trở lại thi đấu sớm nhất.”
Max Taylor cũng đã mau chóng nhận được lời động viên của rất nhiều người, Jesse Lingard là một trong số đó.
HLV Solskjaer vui mừng vì các tân binh: