Chạm trán với đối thủ đang có phong độ cao, Man United ngay trên “Nhà hát những giấc mơ”, thế nhưng Paris Saint-Germain đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.
Dù không có sự phục vự của hai chân sút hàng đầu, Neymar và Edison Cavani, thế nhưng, đại diện nước Pháp vẫn khuất phục Quỷ đỏ với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Presnel Kimpembe cùng Kylian Mbappe.
Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của PSG đến từ một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Kimpembe, pha bóng khiến thủ thành hàng đầu thế giới, David De Gea phải ngỡ ngàng và chỉ có thể cúi đầu sau khi nhìn lưới đội nhà bị rung lên.
Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ PSG bày tỏ: “Ghi bàn mở tỷ số ở Champions League vào lưới của một đội bóng lớn như Man United sẽ là kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì pha lập công của mình, tuy nhiên, có một điều còn làm tôi vui sướng hơn thế, đó là việc PSG đã giành chiến thắng“.