Thêm một lần nữa tại Premier League, Liverpool đã khiến NHM của mình phải chờ đến phút cuối mới có thể ăn mừng chiến thắng. Để làm được điều đó, sức mạnh tinh thần của The Kop rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều, và hậu vệ Trent Alexander-Arnold cũng cho biết anh đang quen dần với những khoảnh khắc ‘’anh hùng’’ như thế của đội bóng.
“Chúng tôi đã thể hiện trong suốt thời gian qua của mùa này – và thậm chí là cả mùa trước, rằng tinh thần đồng đội của chúng tôi tốt đến thế nào và khả năng trở lại của chúng tôi rất đáng gờm”, Trent nói với trang chủ Liverpool.
“Chúng tôi đã có một bước lùi khi họ ghi bàn, nhưng ngay lập tức chúng tôi đã bật lại. Chúng tôi đã thể hiện chất lượng của mình để tiến lên đầu kia sân và ghi bàn. Đó là những gì các đội bóng tốt làm – luôn tìm cách để giành chiến thắng, và đó là những gì chúng tôi đã làm.”
3 điểm có được trên sân Selhurst Park giúp Liverpool của Trent Alexander-Arnold tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 2 Leicester City. Trước vòng đấu thứ 13 của Premier League, hậu vệ huyền thoại của Nửa Đỏ vùng Merseyside, Phil Thompson cũng đã liệt kê Bầy Cáo là 1 trong 2 mối đe dọa trên cuộc đua đến chức vô địch nước Anh của Liverpool – bên cạnh Chelsea của Frank Lampard.
Nhìn lại bàn thắng đầu tiên của Divock Origi trong màu áo Liverpool: