Như đã biết, vừa qua kênh Radio Villa Trinidad dẫn lời của Calderon: “Sau chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp, Ronaldo yêu cầu được tăng lương, nhưng Chủ tịch Perez quyết từ chối. Cậu ấy nổi giận khi nghe tin Real sẵn sàng chi rất nhiều tiền nhằm có sự phục vụ của Neymar.”.
Có thể thấy, Neymar chính là một trong những lý do lớn nhất khiến cho siêu sao người Bồ kiên quyết rời đi và đẩy Real Madrid vào thế có nguy cơ trắng tay mùa này. Dẫu vậy mới đây theo thông tin tờ Marca đăng tải, đích thân chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã lên tiếng “chốt” tương lai của thủ tuyển thủ Brazil:
“Real Madrid biết rất rõ rằng Neymar không phải để bán, ít nhất là ở kỳ chuyển nhượng Hè tới.”
Đây rõ ràng là một tin không vui với đội chủ sân Bernabeu bởi đến lúc này, họ vẫn chưa tìm ra được một cái tên khả dĩ thay thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB của mình. Mauro Icardi từng được nhắm đến, thế nhưng nhiều thông tin cho rằng Kền kền trắng đã rút ra khỏi thương vụ này khi cảm thấy lo ngại về cách hành xử của cô vợ Wanda Nara của sát thủ Argentina.