Chủ tịch câu lạc bộ Villarreal Fernando Roig trong cơn nóng giận đã lên tiếng ‘tố cáo’ trọng tài Gil Manzano cùng các cộng sự đã ‘nhận quà hối lộ’ của Real Madrid để đưa ra những quyết định có lợi cho đội bóng Hoàng gia trong trận thua ngược của Villarreal trước Kền kền trắng cuối tuần qua.
Thông tin này lập tức nổi như cồn trên các mặt báo. Mặc dù nhiều nguồn tin đã xác nhận viêc tặng quà lưu niệm cho các trọng tài sau các trận đấu gần như đã trở thành thông lệ tại La Liga, vụ việc này vẫn chưa hết sức nóng. Mới đây nhất, cựu trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez, người nói lời tạm biệt nghiệp ‘cầm còi’ vào năm 2012, cũng đã lên tiếng.
Ông Iturralde Gonzalez tiết lộ rằng món quà mà các đội bóng, trong đó có cả Real Madrid, gửi tặng các trọng tài thường có giá trị rất nhỏ. Đặc biệt, ông cho hay chiếc áo mà các vị ‘vua áo đen’ nhận được thường là chiếc áo đấu cỡ to nhất XXXL, và đó là chiếc áo mà đội bóng không thể bán được:
“Chiếc áo mà họ tặng chúng tôi thường là cỡ XXXL, bởi vì đó là chiếc áo duy nhất còn lại mà họ không thể bán được.”