Như đã biết, vừa qua Arsenal đã bất ngờ phải chịu thất bại 1-0 trong chuyến hành quân tới Goodison Park của Everton. Và theo cựu Pháo thủ Ray Parlour, một trong những điều mà Arsenal đang thiếu lúc này, đó là một thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ:
“Ngày nay bóng đá đã khác rất nhiều so với thời của tôi hay Tony Adams.”
“Tôi nghĩ John Terry là cầu thủ gần nhất theo mẫu thủ lĩnh thực thụ đúng nghĩa.”
“Thật sự, tôi cảm hơi ngạc nhiên khi Ozil trở thành đội trưởng của Arsenal. Tôi đang trông chờ một người thủ lĩnh khác, và đó cũng là điều họ còn thiếu lúc này.”
“Người đeo tấm băng thủ quân phải là cái tên có thể bao quát toàn bố trận đấu, như một trung vệ chẳng hạn. Arsenal từng có Tony Adams. Anh ấy sẽ nổi điên với bất cứ cầu thủ nào không chơi tốt. Người đội trưởng là người phải nói với các đồng đội rằng ‘đó, vị trí của cậu ở đó’.”
Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Ian Wright mới đây đã lên tiếng chỉ ra lý do đại diện bắc London phải phơi áo tại Goodison Park ngày hôm qua.