2018-12-07 09:35:15
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyLzQ2NDU2MDQ5XzMzNjgzNzYxMDQ1MjI5OF81MjQxNDc0MDEyMzkwODgzMzI4X24tMDkxOS0xMDA3LmpwZw==.webp
Array

Quên Philippines đi, Malaysia đang tiến bộ một cách đáng sợ!

Nhưng nên nhớ, thất bại đó được coi như trận “ra quân” của hai đội tuyển vì họ đều đã chỉ phải gặp Lào và Campuchia trước khi đối đầu với nhau tại Mỹ Đình. Hơn nữa, cuộc đụng độ sắp tới mang tính chất hoàn toàn khác và sẽ không có chỗ cho bất cứ sai lầm nào trên sân.

Lật lại trận đấu ở vòng bảng, Malaysia thua trắng 2 bàn ở một tình thế mà họ không thèm tấn công trung lộ mà luôn đưa bóng sang hai biên, nơi có Akhyar Rashid (trái) và Mohamadou Sumareh (phải) tận dụng tốc độ tốt để dốc bóng. Nhưng ý đồ đó thật bại toàn tập trước Văn Hậu cũng như Trọng Hoàng.

Quên Philippines đi, Malaysia đang tiến bộ một cách đáng sợ! - Bóng Đá

 Văn Hậu từng kiềm toả ngoại binh nhập tịch của Malaysia.

Tưởng đâu HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải thay đổi chiến thuật khi ông bị chỉ trích vì không triệu tập một tiền vệ kiến thiết nhằm tạo ra sự cơ động hơn thay vì những máy quét đúng nghĩa nơi trung tuyến. Tuy nhiên, chiến lược gia trẻ tuổi này đã bảo thủ với phong cách của riêng mình.

Đó là vẫn trung thành với phong cách đá biên tốc độ. Hệ quả là tất cả các bàn thắng của họ sau đó (gặp Myanmar và Thái Lan) đều xuất phát từ những pha đi bóng ở biên phải, ngoại trừ tình huống “tự đốt lưới” của Myanamar ở bàn thua thứ 3 (phá bóng đập vào Mohd Zaquan).

Điều đó cho thấy Malaysia rất tự tin với phong cách chủ đạo này, cộng với thể lực sung mãn từ các tiền vệ cánh. Hơn nữa, Việt Nam sẽ phải đá một trận trên sân đấu có sức chứa 87 ngàn khán giả vào ngày 11 tới, nó có thể khiến “Những chú hổ” tự tin thi triển lối đá “chém định chặt sắt” vốn đã quá quen thuộc.

Quên Philippines đi, Malaysia đang tiến bộ một cách đáng sợ! - Bóng Đá

 Sẽ không dễ cho bất cứ đội bóng nào khi phải làm khách tại Bukit Jalil.

Có lẽ nhiều người vẫn chưa thể quên ký ức ám ảnh khi đối đầu với người Mã ở trận chung kết SEA Games 2009. Việt Nam đánh bại họ 3-1 ở vòng bảng giải năm đó, nhưng thất bại đáng tiếc 0-1 trước chính Malaysia trong trận tranh huy chương vàng.

Ở giải lần này, họ cũng thua chúng ta cách biệt hai bàn ở vòng bảng, và chơi tiến bộ rõ rệt kể từ đó cho đến nay. Vì thế, ngay cả khi Việt Nam đang được đánh giá cao hơn thì cũng không thể xem thường Malaysia vào thời điểm hiện tại, những người đánh bại Thái Lan hùng mạnh để chơi ở trận chung kết.

Bài viết mới nhất

“Sai lầm của Andriy Lunin. Bàn thắng đẹp nhất EURO 2024?”

Ukraine là đội kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian của hiệp một nhưng họ không thể tạo ra được những...

Ralf Rangnick: Từ vị “Giáo sư” bị lãng quên đến người hùng tuyển Áo

Hơn một năm kể từ ngày tiếp quản chiếc ghế nóng của tuyển Áo, Ralf Rangnick đã thổi một luồng gió mới vào đội...

Tuyển Anh chào đón sự trở lại của sao Man Utd

Luke Shaw đã vắng mặt trong trận ra quân của tuyển Anh trước Serbia, trận đấu mà Tam sư có thắng lợi nhọc nhằn...

“2 chân như 1”, Jarrad Branthwaite sẽ là chìa khóa cho hàng thủ Man United

Trung vệ thuận chân trái, tự tin cầm bóng và khả năng phát triển bóng từ tuyến sau là "hàng hiếm" trong làng túc...

Joe Hart khen ngợi cầu thủ đặc biệt của Southgate

HLV Gareth Southgate đối mặt áp lực lớn ở EURO 2024. Tuyển Anh nhận được sự kỳ vọng khi sở hữu dàn nhân sự...