2018-04-18 16:44:37
[]
[]
https://xevathethao.vn/app/uploads/2018/04/tobyjpg.jpg
Array

Pochettino lên tiếng bênh học trò sau trận hòa đáng tiếc

Mới đây, ông Mauricio Pochettino đã lên tiếng phát biểu khi cho rằng việc ông thay đổi quá nhiều cái tên trong đội hình xuất phát không phải là lý do để giải thích cho kết quả hòa đáng tiếc trước các cầu thủ Brighton & Hove Albion trong trận đấu vừa qua.

So với trận thua 3-1 trước các cầu thủ Manchester City hồi cuối tuần trước, HLV người Argentina đã thực hiện đến sáu sự thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến là sự vắng mặt của tài năng trẻ Dele Alli.

Cùng với Toby Alderweireld, người có lần đầu tiên ra sân trở lại ở đấu trường Premier League kể từ hồi tháng 10 năm ngoái, có tên trong danh sách ra sân ngay từ đầu của Tottenham ở trận đấu này còn có Son Heung-min, Victor Wanyama, Moussa Sissoko, Serge Aurier và Lucas Moura.

Nguồn Internet

 Toby Alderweireld có sự trở lại đầu tiền kể từ tháng 10.

Tuy nhiên, những nhân tố mới này đã không thể truyền cảm hứng và giúp Spurs có được một chiến thắng để chiếm lấy vị trí thứ ba trên BXH của Liverpool. Dẫu vậy, khi được hỏi, HLV Pochettino vẫn đứng ra bảo vệ các học trò của mình.

Trả lời kênh truyền hình Sky Sports, ông nói :

“Tôi nghĩ những sự thay đổi này sẽ giúp Tottenham có một bộ mặt tươi mới hơn, bởi trận đấu với Manchester City thực sự đã vắt kiệt các cầu thủ cả về thể chất lẫn tinh thần.”

“Đội hình được chọn hoàn toàn đủ khả năng để chiến thắng, lý do cho trận hòa hôm nay không phải là vấn đề xoay tua. Mọi cầu thủ được ra sân đều thi đấu với 100% nỗ lực, tuy nhiên Brighton thực sự là một đối thủ khó nhằn.”

Sau 45 phút tệ hại đầu tiên, tưởng chừng như bàn thắng ở phút 48 của Harry Kane, cũng là pha lập công thứ 26 tại Premier League của cầu thủ này, sẽ giúp đảm bảo một chiến thắng cho đội bóng thành bắc London.

Thế nhưng, niềm vui của Pochettino chỉ kéo dài được 90 giây, sau khi Jose Izquierdo ngã xuống trong vòng cấm, và Pascal Gross xé lưới Tottenham trên chấm phạt đền.

Ông chia sẻ :

“Đây là một trận đấu khó khăn, đặc biệt là hiệp một. Tuy vậy, chúng tôi đã có một khởi đầu rất tốt sau giờ nghỉ.”

“Các cầu thủ đã vượt lên dẫn trước, nhưng lại không giữ được lợi thế. Trong hiệp hai, rõ ràng Tottenham đã thi đẫu vượt trội, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tiếc là đã không thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng.”

“Tôi có hơi thất vọng về trận hòa bởi chúng tôi gần như đã có thể nắm giữ trọn ba điểm trong tay.”

Bài viết mới nhất

Union Berlin 2-1 Dortmund: Thất bại sốc; Phương án B nhạt nhòa

1. Cầu thủ hay nhất trậnBorussia Dortmund nhận trái đắng ở vòng 6 Bundesliga. Trên SVĐ Stadion An der Alten Forsterei, BVB nhận thất...

Martinelli “ngả mũ” trước Saka

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh, Bukayo Saka thêm một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong chiến...

Leverkusen 2-2 Holstein Kiel: Thăng hoa 8 phút; Ngày kỷ niệm buồn của Alonso

Cầu thủ hay nhất trậnTrong ngày thay thế Robert Andrich sát cánh cùng Granit Xhaka, Exequiel Palacios thi đấu chói sáng. Anh in dấu...

Real Madrid 2-0 Villarreal: “Kroos 2.0” xuất hiện; Cái giá quá đắt

Cầu thủ hay nhất trậnTrực tiếp mở tỷ số trận đấu và kiến tạo cho Vinicius Junior ấn định thắng lợi 2-0, Federico Valverde...

Như một cỗ máy! Choáng với Cristiano Ronaldo

Bước vào vòng đấu thứ 6 Saudi Pro League, Al Nassr có cho mình cuộc tiếp đón một đối thủ được đánh giá yếu...