Kieran Trippier tỏ ra nghi ngờ khi trọng tài người Ba Lan Szymon Marcimiak chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Tino Livramento cản phá đường chuyền của Ousmane Dembele vào phút bù giờ, khi đó bóng bật ra khỏi ngực anh và đập vào cánh tay của anh.
Kylian Mbappe ghi bàn ngay khi chỉ còn vài giây để ấn định kết quả 1-1 và giành lấy 2 điểm quý giá từ tay Những chú chim chích chòe.
Trippier nói: “Thật đáng thất vọng nhưng chúng tôi phải tiếp tục. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng bóng đá, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải thảo luận về những vấn đề này, dù tốt hay xấu. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Trọng tài đã làm như vậy nên tôi không hiểu điều đó. Theo quan điểm của tôi, bóng đã rơi ra khỏi ngực và rơi xuống cánh tay cậu ấy.”
“Tôi không hiểu quyết định của ông ấy là gì, ngay cả sau trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng hỏi ông ấy. Nhưng chúng tôi chỉ cần tiếp tục và chấp nhận nó.”
Trippier nói về Livramento: “Tino vẫn ổn. Cậu ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ và lại vừa có một trận đấu không thể tin được. Đó là một trường hợp mà mọi người đều biết đó không phải là một quả phạt đền. Chúng tôi đã nói, ‘Nghe này, đó không phải là một quả phạt đền, vì vậy hãy bỏ nó ra khỏi đầu cậu’.”