Dù phải làm khách đến Nhà hát những giấc mơ, Man City vẫn thi đấu đầy tự tin và áp đặt được lối chơi của mình. Họ kiểm soát bóng vượt trội, và có được bàn mở tỉ số do công của David Silva. Dù Marcus Rashford ghi bàn gỡ hòa cho Man Utd sau đó, nhưng chung cuộc, Man City vẫn giành thắng lợi 2-1 nhờ pha lập công ở phút 54 của Nicolas Otamendi.
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng Man City đã gặp may khi không bị phạt đền ở tình huống Ander Herrera ngã trong vòng cấm. Và Pep không vừa khi đáp trả: “Mùa trước cũng vậy, chúng tôi giành thắng lợi tại Old Trafford, rồi trọng tài cũng được đưa ra. Hôm qua ông ấy cũng nói về trọng tài. Việc Mourinho nói rằng các cầu thủ của chúng tôi té ngã quá dễ dàng là không đúng.
Chúng tôi đã cho thấy mình là một tập thể thật sự trước Man Utd. Chúng tôi kiểm soát bóng đến 75%, đồng nghĩa với việc chúng tôi muốn chơi bóng. Đó cũng là những gì tôi muốn. Chúng tôi có thể chơi theo cách này tại Anh. Mọi người vẫn nói rằng tôi không thể để đội bóng chơi như Barcelona tại Anh. Nhưng rõ ràng là Man City có thể và chúng tôi đã làm được.”
Với 3 điểm có được, Man City bỏ xa Man Utd đến 11 điểm và tràn đầy cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối mùa.
Xem lại thắng lợi 2-1 của Man City trước Man Utd mùa trước: