Ngay sau đó, Mesut Ozil đã đăng tải một đoạn video ngắn lên trang cá nhân Instagram kèm theo thông điệp được nói bằng tiếng Ả rập rằng: “Đừng buồn, Chúa sẽ luôn ở bên ta.” Và cho đến hôm nay anh tiếp tục gửi tới Unai Emery một thông điệp tương đối khó hiểu.
Anh không đề cập đến những vấn đề với ông thầy 47 tuổi nhưng ẩn ý của câu nói đó chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải đặt ra dấu hỏi về mối quan hệ giữa cặp đôi này. “Dù có chuyện gì đi nữa… hãy lao vào công việc“ – Ozil viết kèm theo một bức ảnh trong phòng thể dục.
Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, cựu ngôi sao Real Madrid chỉ chơi 13 trong tổng số 22 trận tại Premier League. Đôi khi anh bị loại vì chấn thương, nhưng nhiều lần Emery thẳng thừng nói rằng đó đơn giản chỉ là một quyết định liên quan đến chiến thuật.
Vị thuyền trưởng của Arsenal tuyên bố có nhiều người “tốt” hơn Ozil trước trận đấu với West Ham, nhưng cuối cùng chẳng ai có thể chứng minh điều đó với kết quả thua muối mặt 0-1 khi mà hàng tiền vệ đội bóng này chơi như mơ ngủ trước The Hammers.