Kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 đang diễn ra không mấy suôn sẻ với nhà đương kim vô địch Ligue 1. HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về nhân sự, điển hình là trường hợp của tiền vệ Adrien Rabiot. Cầu thủ người Pháp đã “làm loạn” và sau đó gia nhập Juventus theo dạng tự do.
Chưa kể đó, tương lai của Neymar vẫn đang là bài toán ban lãnh đạo “Les Parisiens” chưa tìm ra lời giải. Trong phát biểu mới nhất của mình, Giám đốc thể thao Leonardo Araujo tuyên bố tiền đạo 27 tuổi sẽ không ra đi. Mặc dù vậy, chưa có gì đảm bảo tuyển thủ Brazil sẽ không tìm bến đỗ mới.
Barcelona đang là đội bóng quyết tâm theo đuổi ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Santos. Thậm chí, đội bóng xứ Catalunya sẵn sàng chi 90 triệu bảng, kèm theo 2 cầu thủ tùy chọn để đổi lấy người cũ. Mới đây, có một động thái đáng chú ý sẽ khiến PSG cảm thấy lo lắng.
Chia sẻ trên nhật báo Le JDD của Pháp, đích thân Pini Zahavi lên tiếng thừa nhận “Neymar đang không thấy hạnh phúc ở Paris“. Tay cò này đã không còn xa lạ với giới truyền thông, đồng thời được xem là “ông trùm” trong việc môi giới cầu thủ.
Năm 2017, chính Pini Zahavi là người “giật dây” để đưa Neymar rời La Liga chuyển sang Ligue 1 chơi bóng. Giờ đây khi đã chính thức nhập cuộc, ông đang giúp cho chân sút sinh năm 1992 hoàn thành kế hoạch trở lại Tây Ban Nha.