2018-07-16 10:09:09
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L3Jha2l0aWNfY3JvYXRpYS0xMDA2LmpwZw==.webp
Array

‘Ông trời cũng khóc thương Croatia’

World Cup 2018 chính thức khép lại với không ít những tranh cãi, chấn động. Ngai vàng thế giới gọi tên đội tuyển Pháp. Thầy trò Deschamps hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch sau chặng đường vô cùng khó khăn nhưng đầy vẻ vang.

'Ông trời cũng khóc thương Croatia' - Bóng Đá

 Rakitic buồn bã khi chia sẻ về thất bại của đội nhà.

Thế nhưng, vẫn cần hết lời ca ngợi nỗ lực và tinh thần quật cường của các cầu thủ Croatia. Đại diện Đông Âu thất bại, song những gì họ thể hiện sẽ mãi lưu danh trong lịch sử World Cup. Mới đây, Ivan Rakitic chính thức lên tiếng về trận thua Pháp. Tiền vệ tuyển Croatia cho rằng đội nhà kém may mắn, không đáng với kết quả này.

“Chúng tôi buồn vì đã ở rất gần cúp vàng, nhưng không giành được. Croatia chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng không may mắn”, ngôi sao Barca xúc động chia sẻ với 24sata (Croatia).

Croatia nhập cuộc vô cùng tự tin và nhiều lần gây sức ép lên Les Bleus. Thầy trò Dalic chủ trương chơi tấn công phủ đầu. Nhưng khi thi đấu tốt thì họ dính bàn phản lưới của Mario Mandzukic phút 18. Chỉ 10 phút sau, trận đấu được đưa về vạch xuất phát khi Croatia gỡ hoà nhờ công Ivan Perisic.

Nhưng cũng chính Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Pháp hưởng phạt đền để Antoine Griezmann đưa Pháp vượt lên. Đó cũng chính là bước ngoặc quan trọng của trận chung kết và khiến Croatia mất tinh thần.

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ 30 tuổi còn cho rằng ông trời cũng thương xót cho thất bại của đội tuyển Croatia. “Pháp sút có ba quả trúng đích, nhưng ghi được bốn bàn thắng. Bóng đá là vậy, đôi khi chẳng có quy luật nào. Chúc mừng Pháp! Khi chúng tôi lên nhận giải nhì, trời đổ mưa nặng hạt. Tôi có cảm tưởng như ngay cả ông trời cũng khóc thương cho chúng tôi“, Rakitic nghẹn ngào.

Dù gì đi nữa, World Cup 2018 vẫn là giải đấu thành công của Croatia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ đi tới trận đấu cuối cùng. Rakitic cho rằng anh và các đồng đội có quyền tự hào với những gì mà tuyển Croatia đã làm được, và họ mong chờ giây phút trở về quê nhà gặp các CĐV.

“Rất nhiều người trên thế giới cổ vũ cho Croatia hôm nay. Dường như có tới 100 triệu người Croatia. Điều đó chứng tỏ nhiều CĐV đã ‘phải lòng’ đất nước Croatia và cách mà chúng tôi thi đấu. Thật sự tự hào về điều đó”, Rakitic nói thêm.

Bài viết mới nhất

“Xuất sắc từ Saka! Bellingham chạy chỗ đạt mức hoàn hảo”

Tuyển Anh nhập cuộc chậm rãi nhưng đầy chủ động trước Serbia chơi lùi sâu. Họ kiểm soát lên tới 88% thời lượng cầm...

5 điểm nhấn Đan Mạch 1-1 Slovenia: Phép màu Eriksen; Thành bại tại Man Utd

Phép màu EriksenCách đây đúng 1.100 ngày, Christian Eriksen ngã gục trên sân Parken ở Copenhagen trong trận đấu giữa Đan Mạch gặp Phần...

“Họ bị trừng phạt vì không đưa trận đấu lên giường ngủ”

Kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian của trận đấu, tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng...