Theo thông tin được Der Spiegel tiết lộ, những dữ liệu trên bao gồm đến 18 nghìn trang giấy, kèm 1,9 terabyte dữ liệu, tương đương với khối lượng dữ liệu của 500.000 cuốn Kinh Thánh.
Sắp tới đây, 12 tờ báo, trong đó gồm 60 nhà báo tại khắp châu Âu đã tuyên bố sẽ đồng loạt đưa ra những chứng cứ bao gồm hợp đồng giao dịch bí mật giữa các bên, email, các tập tin Excel, Word để vạch trần việc trốn thuế của rất cầu thủ, nổi lên là Cristiano Ronaldo của Real Madrid và Mesut Oezil của Arsenal.
Hôm qua, một tờ báo nổi tiếng khác là El Confidencial tiết lộ Ronaldo đã lập hóa đơn cho cho nhiều doanh thu từ quảng cáo của mình qua một công ty trung gian là Multisports & Image Management Limited (MIM). Điều đáng nói, cái tên Cristiano Ronaldo lại không có trong các hóa đơn này.
Được biết, MIM là công ty thành lập ở Dublin của CH Ireland – nơi có có mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất thấp, chỉ khoảng 12,5% và cũng được coi là “thiên đường trốn thuế” cho nhiều cái tên danh tiếng.
Dĩ nhiên, Cục thuế tại Tây Ban Nha không thể bỏ qua điều này. Bởi Ronaldo cư trú ở Madrid và theo quy định, anh phải nộp tới 43.5% số tiền có được từ doanh thu quảng cáo. Rõ ràng, với mức thuế chỉ 12.5% qua MIM, siêu sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã ‘lách’ được khoảng thuế cực lớn sau những hợp đồng béo bở với Nike, Unilever, KFC, Konami, Toyota, Banco Espirito San to, Jacob & Co hay Mobily.
Chắc chắn thông tin này sẽ ảnh hưởng lớn đến Ronaldo nhiều khi anh và Real Madrid chuẩn bị có trận siêu kinh điển với Barcelona tại vòng 14 La Liga đêm nay.
Những khoảnh khắc đáng nhớ ở các trận Siêu kinh điển: